Bi hài “yêu râu xanh” sa lưới vì mủi lòng trước đề nghị mua bao cao su của nạn nhân

Admin
Có gan đi làm nhục phụ nữ nhưng lại chiều theo ý nạn nhân là yêu râu xanh “phải đeo bao cao su” trước khi hành sự.

Có gan đi làm nhục phụ nữ nhưng lại chiều theo ý nạn nhân là “phải đeo bao cao su” trước khi hành sự, đối tượng Nguyễn Lập Chí (SN 1966, ngụ ấp Nhà Mát, phường Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bỏ lại “con mồi” tại hiện trường rồi chạy xe đi mua “dụng cụ”.

Mủi lòng trước khi làm nhục

Rạng sáng một ngày tháng 2/2012, một thiếu nữ 19 tuổi thuê xe ôm của một người đàn ông đậu trước ngã ba 621 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Khi đi qua khu vực 18 mẫu (thuộc khu phố Thống Nhất 1, thị xã Dĩ An) rộng và hoang vắng, “bác tài” bất ngờ bẻ ngoặt tay lái cho xe chạy sâu vào phía trong. Khi đã tách xa khu vực dân cư, gã dừng xe khống chế nạn nhân ép phải quan hệ tình dục. Khi nạn nhân chống trả, gã xe ôm rút dao uy hiếp “hoặc phải “chiều”, hoặc bị đâm chết”. Biết không thể chống cự, thiếu nữ hứa sẽ đáp ứng với một điều kiện “phải có bao cao su”.

“Mềm lòng” trước yêu cầu của người đẹp, hắn gật đầu đồng ý. Lục túi nạn nhân không thấy “dụng cụ”, hắn cướp tiền của nạn nhân chạy xe đi tìm mua bằng được, để nạn nhân lại hiện trường cùng lời đe dọa: “Chờ một lát tao sẽ về ngay”. Thiếu nữ vờ hoảng sợ: “Vâng em chờ. Có cho tiền em cũng không dám trốn”. Dù “sức cùng lực kiệt” nhưng nhân cơ hội “ngàn năm có một”, nạn nhân lảo đảo chạy ra ngoài kêu cứu. Sự việc được báo lên công an phường ngay sau đó. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an phường cử trinh sát xuống hiện trường mật phục nhưng không thấy thủ phạm đâu mà chỉ nhặt được một chiếc điện thoại.

Rà soát lại hồ sơ, công an nhận thấy trước đó đã xảy ra một số vụ việc tương tự. Cuối năm 2011, một người phụ nữ cũng trở thành nạn nhân của tên “yêu râu xanh” với cách hành động khá giống với vụ việc trên. Đó là chị Nguyễn Thị K.H. (SN 1992, ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ngày hôm đó, vào khoảng 17h chiều, chị đón xe ôm từ cây xăng Tân Hòa (QL1A, thành phố Biên Hòa) hướng về phía Tp Hồ Chí Minh do một người đàn ông trung niên cầm lái. Khoảng 19h, khi xe vừa chạy tới bãi đất trống thuộc xã Tân Hạnh (Biên Hòa) người lái xe ôm bất ngờ tăng tốc lao thẳng xe vào khu đất trống cạnh đường. Trong lúc nạn nhân chưa kịp định thần, gã xe ôm nhảy xuống xe dùng vũ lực khống chế cưỡng bức nạn nhân.

Ba ngày sau vụ việc của chị K.H., chị Phạm T. L (SN 1976, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bắt xe ôm từ chợ đầu mối quận Thủ Đức về hướng Đồng Nai cũng do một người đàn ông trung niên cầm lái. Khi đi ngang qua khu vực trên gã bất ngờ cho xe lao thẳng vào phía trong khu đất vắng rồi dùng vũ lực khống chế ép quan hệ tình đục.

Lưới trời lồng lộng

Theo nhận diện của nạn nhân thì đối tượng nói giọng miền Nam, thân hình vừa phải, cao khoảng 1,66m, trạc tuổi ngoài 40, đi trên chiếc xe kiểu dáng Honda Wave màu nho có bốn số cuối biển kiểm soát là 5689 hoặc 5698. Tuy nhiên, những chi tiết này còn quá chung chung, chưa thể xác định được.

Chí khi bị cơ quan điều tra bắt giữ 

Từ chiếc máy điện thoại hai sim mà hung thủ đánh rơi tại hiện trường, bằng nghiệp vụ cảnh sát xác định đối tượng có thể là người miền Tây, đã gây án nhiều vụ trên địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh. Công an thị xã xác lập chuyên án mang bí số 212 CH tổ chức truy xét. Lần theo những cuộc gọi từ chiếc điện thoại, cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm có mối quan hệ rất phức tạp với nhiều “máy bay bà già” thiếu thốn tình cảm. Tiếp cận những phụ nữ này, trinh sát tìm được mẫu số chung là thời gian gần đây, họ đều có quan hệ với một người đàn ông tên Chí quê ở miền Tây. 

Được biết, Chí đang sống như vợ chồng và có con trai 8 tháng tuổi với một phụ nữ quê ở Vĩnh Long; khi đó cặp vợ chồng hờ này đang thuê trọ tại phường Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP. HCM). Bí mật thu thập hình ảnh của Chí cho nạn nhân nhận dạng, thiếu nữ bị hại khẳng định: “Chính hắn”. Vài ngày sau đó, khi đối tượng Chí đang chở "vợ hờ" lưu thông trên địa bàn huyện Bình Chánh về hướng miền Tây, Công an thị xã Dĩ An phối hợp công an giao thông Bình Chánh chốt chặn bắt gọn nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Chí khai trước đây làm nghề đánh bắt cá ở Bạc Liêu, có vợ và 3 con, dù làm việc cật lực nhưng quanh năm thiếu thốn. Cuộc đời rẽ sang bước ngoặt khi phát hiện ra vợ ngoại tình. Tháng 3/2000, hắn bỏ nhà sống lang thang phiêu bạt, ai kêu gì làm nấy. Do có chút duyên ăn nói, hắn dễ dàng kết thân với những phụ nữ lớn tuổi và thiếu thốn tình cảm với kiểu hợp tác “hai bên cùng có lợi”. Khi tìm được “mối ruột” mới, hắn sẵn sàng “đá bay” người cũ.

Với kiểu quan hệ này, hắn sống thoải mái cả về tình lẫn tiền suốt thời gian dài không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, sau một thời gian “no xôi chán chè” hắn đâm ra “thèm” những thiếu nữ trẻ tuổi, lại muốn có nhiều tiền để tiêu pha mà không tốn bao công sức, hắn nghĩ ra cách đội lốt xe ôm để thỏa mãn ham muốn. Nhưng cuối cùng, chính phút “mềm lòng”, chấp nhận đề nghị mua bao cao su đã khiến “yêu râu xanh” này sa lưới pháp luật. Đó cũng là cái giá tất yếu phải trả cho kẻ bệnh hoạn, táng tận lương tâm như Chí.

 Xuân Trường