Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào sáng ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu đến nhà Dương Hữu Trí (biệt danh Tý Heo, 38 tuổi) để mời đối tượng về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, Trí không chấp hành mà còn cầm dao lao vào tấn công lực lượng chức năng, sau đó đốt xe máy của tổ công tác rồi bỏ chạy về nhà.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, cảnh sát hình sự TP Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp cận, kiên trì vận động đối tượng ra trình diện. Tuy nhiên, Trí vẫn ngoan cố cố thủ, lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Thậm chí, hắn còn lên tầng hai, hất nước sôi xuống dưới khiến một cảnh sát khu vực bị bỏng.
Trước hành vi nguy hiểm của nghi phạm, lực lượng chức năng quyết định tiếp cận để khống chế. Trong quá trình này, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, vừa gia nhập ngành công an từ tháng 2/2024) đã bị Trí dùng dao tấn công, đâm trúng ngực. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi, hy sinh vào trưa cùng ngày.

Đến 13h35, cảnh sát ập vào khống chế và bắt giữ Trí. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Anh Nhật ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng đội. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh cùng mẹ phải sống nhờ nhà bà ngoại. Anh trai của anh cũng là một cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tiếp nối truyền thống bảo vệ bình yên cho nhân dân.