Đám tang nhạc sỹ Phú Quang: Không khí ảm đạm bao trùm, người thân khóc gục bên linh cữu

Giây phút đưa tiễn nhạc sỹ Phú Quang về đất mẹ khiến ai cũng cay khóe mắt.

Ngày 8/12 vừa qua, thông tin nhạc sỹ Phú Quang qua đời đã khiến anh em bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Được biết ông đã lâm bệnh nặng từ năm 2020 và phải nằm viện trong một thời gian dài, trong những ngày cuối đời, cha đẻ “Em ơi Hà Nội phố” sức khỏe suy yếu và phải ăn qua ống xông. 

Theo thông tin từ gia đình, đám tang nhạc sỹ Phú Quang sẽ được tổ chức từ h05 đến 8h45 ngày 13/12 tại  Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và lễ truy điệu của ông cũng được tổ chức cùng ngày. Thi hài cố nhạc sỹ sẽ được an táng tại quê nhà Phú Thọ. 

dam-tang-nhac-sy-phu-quang-7
dam-tang-nhac-sy-phu-quang-5
dam-tang-nhac-sy-phu-quang-1
dam-tang-nhac-sy-phu-quang-4
dam-tang-nhac-sy-phu-quang-3
Không khí ảm đạm bao trùm, người thân khóc gục bên linh cữu nghệ sỹ Phú Quang

Lúc sinh thời, nhạc sỹ Phú Quang được biết đến với nhiều tình khúc về Hà Nội khiến nhiều người mê mẩn như: Lặng im đên Hà Nội, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, chiều phủ Tây Hồ,... Ngoài sáng tác ra các ca khúc đình đám thì ông còn phối khí và sáng tác nhạc phim.