Nghỉ lễ, người dân Sài Gòn chen chúc mắc võng, nằm la liệt trong Thảo Cầm Viên

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều gia đình ở TP. HCM chọn đến Thảo Cầm Viên để cắm trại, thăm quan dẫn tới tình trạng quá tải, chen chúc.

Dịp lễ này được nghỉ liên tiếp 5 ngày, nhiều gia đình không chọn đi du lịch xa mà tìm các điểm đến ngay trong thành phố để tận hưởng những giây phút vui vẻ bên gia đình.

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, Thảo Cầm Viên đã đón hàng nghìn lượt khách ở TP. HCM và các tỉnh lân cận tới thăm quan, vui chơi.

Phụ huynh đưa con em đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày nắng nóng gay gắt trở lại TP. HCM.

Lượng khách đổ về quá đông dẫn tới những hình ảnh không đẹp mắt trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên. Nhiều người dân mắc võng hoặc trải thảm nằm la liệt trên cỏ, rác vứt bừa bãi khắp nơi...

Hàng nghìn lượt khách nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay. (Ảnh: VnExpress)

Người dân tìm những góc có bóng râm để tránh nắng nóng. (Ảnh: VnExpress)


Phụ huynh tranh thủ tìm những chỗ mát để cho con em nghỉ trưa. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

 

Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn thảm để nghỉ trưa. (Ảnh: Người đưa tin)

Một số người mang cả bếp gas mini để nấu ăn trong công viên. (Ảnh: Tiền Phong)

 

Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân mắc võng, trải thảm nằm khắp nơi ở Thảo Cầm Viên trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhân viên vệ sinh không kịp thu dọn rác thải do lượng khách đổ về quá đông trong ngày nghỉ lễ. (Ảnh: VnExpress)

Huyền Thanh (t/h)