Kỳ lạ chú bò `biết vui, biết buồn` được nhà chùa làm lễ quy y ở Phú Quốc

Chú bò có tới 6 chân, không có hậu môn nhưng lại có những biểu hiện tình cảm giống con người nên được nhà chùa làm lễ quy y và đặt cho pháp danh là Diệu Ngưu.

Chú bò đặc biệt này hiện ở trang trại của anh Nguyễn Văn Thuận, tại tổ 1, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo báo Thanh Niên, chú bò sinh ra tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vào dịp Tết Kỷ Hợi vừa rồi. Ngoài việc "mọc" thêm hai cái chân lủng lẳng ở phía sau, chú bò này còn không có hậu môn. Để giúp nó bài tiết, chủ nhà đã phải nhờ bác sĩ mổ cho nó lỗ bên cạnh hông. Đến nay, nó chỉ nặng khoảng 70kg. 
 
Do con bò đặc biệt, chủ nhà không có điều kiện nuôi nên đã đồng ý cho chị Nguyễn Tôn Cấn Chi (37 tuổi)-vốn là 1 cử nhân trường ĐH Nông lâm TPHCM, chuyên ngành Chăn nuôi Thú y. Chị Chi đã đưa con bò đặc biệt này về Phú Quốc, gửi nhờ nông trại của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận để tiện chăm sóc.  
  
Theo lời của chị Chi, con bò dị tật này rất khôn, có những biểu hiện tình cảm khác hẳn với những con bò khác. Khi chị Chi tách nó khỏi mẹ để dẫn về Phú Quốc thì con bò này đã "vùng vằng" và "khóc" suốt quãng đường. Đến nay, khi đến nơi mới thì rất quấn chủ mới, mỗi lần thấy chị Chi biểu lộ thái độ mừng rỡ. 
 
Cũng vì những lý do đặc biệt như vậy nên chú bò này đã được một sư cô của một ngôi chùa gần đó làm lễ quy y và đặt pháp danh là Diệu Ngưu.
 
Tuy nhiên, theo lý giải của một số người thì chuyện con bò "khóc" có thể do nó bị đau trong quá trình di chuyển. Đối với các động vật vẫn có phản ứng chảy nước mắt một cách tự nhiên khi chúng bị bệnh. Còn khi thấy chị Chi nó tỏ vẻ vui mừng là điều dễ hiểu vì chị là người chăm sóc, cho nó ăn hàng ngày. 
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/04/30/chu bo 6 chan small.mp4[/presscloud]

Nguồn video: Thanh Niên
 

Nguyễn Hưng (t/h)