
Sáng 1/9 sẽ tuyên án kẻ giết vợ, phân xác phi tang xuống sông Đuống đến nay vẫn chưa thấy thi thể
18:59 31/08/2020
Sau khi đại diện VKSND đề nghị tuyên án tử hình Đỗ Ngọc Anh, luật sư bào chữa đề nghị trả hồ sơ bổ sung thì HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận, tiến hành nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 1/9/2020.
Ngày 31/8/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân là bà Đặng Thị Hải - chủ chuỗi nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), vợ Ngọc Anh.
Theo cáo trạng truy tố, vào ngày 31/11/2019, Ngọc Anh đột nhập vào nhà bà Hải sát hại nạn nhân, giấu xác trong phòng rồi đi về. Đến 22h cùng ngày, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô, mang theo một con dao quay lại nhà bà Hải với mục đích phân xác mang đi tiêu hủy.
Ngọc Anh đưa xác bà Hải lên ô tô rồi chở đến cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống). Tại đây, Ngọc Anh phân xác bà Hải thành nhiều mảnh rồi ném xuống sông phi tang. Sau đó, đốt bỏ các vật dụng gây án và trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, Ngọc Anh bị Công an huyện Chương Mỹ triệu tập xác minh, làm rõ việc bà Hải mất tích. Hai ngày sau, Ngọc Anh viết đơn đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Cho đến khi được nói lời sau cùng, Ngọc Anh vẫn kêu oan, nói không giết vợ
Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 31/8, Ngọc Anh bất ngờ bác truy tố, cáo buộc tội Giết người của VKSND TP Hà Nội. Ngọc Anh một mực cho rằng, bản thân bị ép cung, đánh đập nên phải khai thế.
Đến chiều ngày 31/8, bị cáo vẫn một mực chối tội, cho rằng bản thân bị ép cung, đánh đập. Thậm chí bị cáo còn nói: "Tất cả mẫu vật trên xe từ hôm xảy ra vụ việc đến ngày bị bắt trên xe không có thứ gì. Từ hôm bị bắt và xe đó bị tạm giữ bị cáo không quản lý nên không biết mẫu vật đó từ đâu. Bị cáo không có tội gì mà phải ăn năn hối cải”.
Tại phiên xử chiều ngày 31/8, chị Ngô Thu Hường (con gái bị hại Hải) khai, Ngọc Anh đã lên kế hoạch giết mẹ chị từ trước. Trước khi gây án bị cáo còn gọi điện cho chị dò xem chị có nhà hay không. Chị Hường còn cho biết, sau khi mẹ gặp nạn chị kieermt ra thì thấy tiền của mẹ không còn nữa. Chị đề nghị HĐXX loại bỏ bị cáo Ngọc Anh ra khỏi xã hội vĩnh viễn.
Đến 16h30 chiều 31/8, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với Đỗ Ngọc Anh về tội Giết người. HĐXX hỏi bị cáo, bị cáo Ngọc Anh phản đối toàn bộ bản luận tội của VKS dành cho mình. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Khi được nói lời sau cùng, Ngọc Anh vẫn một mực nói rằng không giết vợ, không có tội, mong HĐXX xem xét lại hành vi ép cung của điều tra viên.
HĐXX sau đó tuyên bố kết thúc phần tranh luận, tiến hành nghị án. HĐXX tuyên án bị cáo Đỗ Ngọc Anh vào 9h30 ngày 1/9/2020.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/11/26/phan-no-hanh-dong-da-man-cua-ga-chong-18-tuoi-sat-hai-vo-bau-roi-nem-thi-the-xuong-ao-phi-tang_26112019153639.mp4[/presscloud]
Trước đó từng xảy ra vụ việc chồng giết vợ bầu và con 4 tuổi
Xem thêm: Phẫn nộ lời khai của kẻ giết vợ, phân xác tại tòa: `Bị cáo không có tội gì mà phải ăn năn hối cải`
Theo Thanh Mai/SKCĐ