Tại sao khi đeo nhẫn cưới, chúng ta tự đánh mất quyền được coi nhau như người yêu?

Sự tẻ nhạt và nhàm chán là kẻ thù của tình yêu. Bởi vậy hãy hẹn hò nhau bất kể lúc nào, hãy tạo ra những cái cớ khác nhau, không chỉ vào những dịp đặc biệt ý nghĩa.
Một buổi tối thứ bảy, tôi vô tình bắt gặp cô bạn gái khá thân ngồi một mình ở quán cà phê. Cô mặc váy ren màu hồng tha thướt và trang điểm khá kỹ, thoang thoảng mùi nước hoa nồng nàn. Dường như đọc được ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cô mỉm cười thì thầm: “Tối nay mình có hẹn với bạn trai”. Bạn trai ở đâu không biết, tôi chỉ nhớ cô ấy có một đức ông chồng và cậu con trai năm tuổi. Sững sờ, tò mò, truy đến cùng cô ấy mới chịu khai ra: “Hẹn với chồng chứ ai. Không lẽ là vợ chồng rồi thì không được hò hẹn hay sao? Hôm nay chàng đi làm về muộn, chàng sẽ ghé đây đón tớ rồi đi ăn tối luôn”. Đúng lúc đó, chồng của bạn tôi xuất hiện, trên tay anh ấy là bó hoa hồng đỏ thắm. Hai người bối rối nhìn nhau. Cảnh tượng diễn ra lãng mạn như trong phim khiến tôi chỉ biết ngẩn ngơ, tủm tỉm cười.
 
Đã là vợ chồng, cớ sao phải hẹn hò? Sao phải bày đặt nhắn nhủ, tình tứ, lên lịch, chọn địa điểm, thậm chí phải nghĩ xem mình mặc đồ gì cho thật đẹp đẽ, bất kỳ cuộc hẹn nào cũng cần lắm sự trịnh trọng, ân cần. Tại sao phải mất công như thế trong khi ngày có 24 giờ, chúng ta dù bận bịu đến đâu vẫn dư sức ăn cùng nhau bữa tối, chưa tính cả một đêm chung chăn, chung gối âu yếm, chuyện trò. Phải chăng, từ khi đeo nhẫn cưới vào tay nhau, chúng ta tự đánh mất quyền được coi nhau như người yêu? Càng ngày chúng ta càng trở nên ngại ngùng, lười biếng, không bận tâm đến ước mong thầm kín của người bạn đời và quên rằng có một thời như thế, chúng ta nóng lòng hồi hộp mong đến nơi hò hẹn để nhìn thấy nhau, nâng niu khoảnh khắc bên nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
 
Hẹn hò để giữ lửa trong tình yêu. Ảnh minh họa.
 
Kể từ lúc đó, mỗi lần đến bất kỳ chỗ nào, quán cà phê, nhà hàng, hay những chốn riêng tư dành cho đôi lứa, trong đầu tôi cũng nảy ra ý nghĩ thú vị là: Đừng tưởng nơi này chỉ thích hợp cho các cặp tình nhân. Không thiếu những cặp vợ chồng đến đây để thư giãn và khám phá, dành cho đối phương những khoảnh khắc ngọt ngào. Ca sỹ Ý Lan từng hát một ca khúc rất hay có tiêu đề: “Hãy cứ là tình nhân”: “Hãy cứ là tình nhân/ Để mong mỏi đợi chờ/ Để chiều chuộng nâng niu/ Và sợ điều tan vỡ?/ Hãy cứ là tình nhân/ Để tháng ngày hoa mộng/ Để hẹn hò yêu đương/ Và khắc khoải chờ nhau…”.
 
Sự tẻ nhạt và nhàm chán là kẻ thù của tình yêu. Bởi vậy hãy hẹn hò nhau bất kể lúc nào, hãy tạo ra những cái cớ khác nhau, không chỉ  vào những dịp đặc biệt ý nghĩa như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày lễ Valentine… Vợ chủ động hẹn chồng, chồng chủ động hẹn vợ như hẹn một người yêu, thậm chí thu xếp hành lý rủ nhau đến một nơi thật xa, thật lãng mạn, bình yên và chỉ có đôi ta, trút bỏ hết mệt mỏi đời thường, cùng tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên nhau trong căn phòng mới mẻ, ấm cúng. Một chút xáo trộn, một chút thay đổi về không gian sẽ tăng thêm hưng phấn cho nhau. Tôi tin rằng, trong giây phút ấm áp đó, chúng ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra, người bạn đời thân thương vẫn hấp dẫn biết chừng nào. 
 
 
Theo Nhà văn Cấn Vân Khánh/Báo Đời sống và Hôn nhân