Duy Mạnh được coi là ca sĩ có tính cách thẳng thắn bậc nhất trong showbiz. Anh thường có những phát ngôn "đi thẳng vào lòng người" và rất hợp lòng người hâm mộ.
Nhớ lại vài tháng trước, khi vụ việc chậm giải ngân tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh được phát giác, anh đã có những lời chia sẻ thẳng thắn: "Tất cả những đứa nghệ sĩ hô hào quyên góp được số tiền vài chục tỷ từ thiện của thiên hạ. Đứa nào mà giám dẫn cả gia đình của mình lên một ngôi chùa nào, mà cảm thấy linh thiêng nhất. Rồi thề rằng...nếu mà ăn chặn số tiền quá 500 triệu sẽ bị trời chu đất diệt cả dòng họ. Rồi Livestream trực tiếp cho khán giả xem giống như là Livestream lúc đi làm từ thiện. Làm được như thế mọi người sẽ rất nể và có phần nào tin tưởng!! Nếu không dám thề thì biết rồi đấy!”
Chưa dừng lại ở đó, dưới phần bình luận: “Nếu chú Mạnh hô hào được 14 tỷ thì chú sẽ bỏ túi mấy tỷ ạ?”, câu trả lời của anh đã đánh thẳng vào tâm lí: “chú làm từ thiện 10 triệu. Còn lại chú đ** hết”. Dù đây chỉ là lời nói đùa nhưng đặt trong bối cảnh lùm xùm tiền từ thiện của Hoài Linh, comment này được chú ý hơn cả.
Những ngày gần đây, dư luận lại đặc biệt quan tâm tới vấn đề sao kê, công khai minh bạch các khoản tiền từ thiện của nghệ sĩ. Bắt đầu từ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, và mới đây nhất là ca sĩ Thủy Tiên.
Bắt kịp xu hướng thời đại, giọng ca "kiếp đỏ đen" đã cho ra đời ca khúc "Tôi không sao kê đâu" với những lời lẽ có phần đánh thẳng vào giới nghệ sĩ: "Khoe nhà khoe xe", "mượn hoa thơm cúng thật", "sống sao cho đẹp", "làm từ thiện cho đẹp",...
Hiện ca khúc đang được chia sẻ rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.