Tin tức pháp luật mới nóng ngày 3/3/3020: Bắt nguyên giám đốc bệnh viện nhận hối lộ

Bắt nguyên giám đốc bệnh viện nhận hối lộ; đâm chết em dâu vì không cho dùng chung nhà vệ sinh… là một trong những tin tức pháp luật đáng chú ý ngày qua.

Bắt nguyên giám đốc bệnh viện huyện Quan Hóa nhận hối lộ

 
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ Đưa hối lộ và nhận hói lộ xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng kể từ ngày 29/2 đối với Hà Văn Tần – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, và Tào Ngọc Mão (SN 1967), Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa.
 
Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa
 
Trước đó, Sở Y tế tỉnh nhận được đơn tố cáo của ông Đồng Khắc Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa tố cáo ông Hà Văn Tần và ông Tào Ngọc Mão, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của bệnh viện nhận hối lộ của nhiều lao động hợp đồng tại bệnh viện. Sở đã vào cuộc xác minh và có kết luận, khẳng định có việc nhận tiền nhưng đã trả sai khi có thông tin dư luận.
 
Sở Y tế tỉnh cũng yêu cầu những người đưa tiền viết tường trình. Đồng thời tiến hành xử lý kỷ luật với ông Hà Văn Tần bằng hình thức cảnh cáo và thuyên chuyển công tác về làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn vào tháng 12/2019. Huyện ủy Quan Hóa cũng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Tần. Sau đó Sở chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an để điều tra.
 

Bị anh chồng đâm trọng thương vì không chịu cho dùng chung nhà vệ sinh

 
TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hồ Văn Lương (SN 1977, ngụ thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người. Theo cáo trạng, vợ chồng Lường và em trai ở trên cùng một mảnh đất. Em trai Lương ở trong căn nhà tầng 2 cùng với bố mẹ đẻ, gia đình Lương ở căn nhà cấp 4 ngay bên cạnh.
 
Do chưa xây nhà vệ sinh nên vợ chồng Lương hay sử dụng chung với nhà bố mẹ đẻ và gia đình em dâu. Đến khoảng 15h ngày 8/9/2019, ông Hồ Sỹ L. (bố đẻ Lương) nói với Lương rằng, vợ chồng chị Nguyễn THị H. (em dâu Lương) không muốn cho sử dụng chung nhà vệ sinh nữa.
 
Nghe vậy, Lương vô cùng tức giận. Lương gọi chị H. về nhà để nói chuyện. Sau đó, giữa Lương và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên sự việc đã dừng lại khi được can ngăn. Nhưng đếb tối cùng ngày, Lương di vệ sinh thì nhớ lại chuyện cũ và vô cùng bức xúc. Lương cầm kéo sắt đâm trọng thương chị H., tổn thương cơ thể 19%. TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 6 năm tù giam cho Lương về tội Giết người.
 

Thuê nhà chờ bệnh viện để bán cỏ Mỹ

 
Ngày 2/3, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện một đối tượng nghi thuê nhà chờ bệnh viện Trung ương Huế để bán cỏ Mỹ. Đối tượng thuê là Đỗ Thị Xuân (67 tuổi, trú tại đường Duy Tân, Tp.Huế). Khi ập vào kiểm tra thì phát hiện 6 gói chứa cỏ lạ. Xuân khai đó là cỏ Mỹ.
 
Tin tức pháp luật mới nóng ngày 3/3/3020
Đối tượng Xuân tại cơ quan điều tra
 
Đáng nói, dù không chăm sóc ai ở bệnh viện nhưng Xuân vẫn thuê phòng chờ để bán cỏ Mỹ cho các đối tượng bên ngoài hòng che mắt cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
 

Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm 5 con gà chọi

 
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng văn Dương (SN 1990, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Sau khi nghị án HĐXX tuyên phạt bịc áo tù chung thân về tội Giết người.
 
Theo bản án, tháng 10/2018, Dương vay Nguyễn Văn Chiểu (SN 1988, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) 10 triệu đồng lãi suất 20%/tháng. Sau thời gian vay tiền, Dương chưa trả được tiền gốc và lãi nên Chiểu nhờ ba người bạn trong đó có anh Nguyễn Văn Tuấn SN 1981, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhiều lần đến nhà Dương đòi nhưng vẫn chưa nhận được tiền.

Đến ngày 14/7/2019, Dương bị mất 5 con gà chọi nên nghi ngờ nhóm đến đòi nợ bắt trộm. Vì thế, chiều cùng ngày, khi thấy anh Tuấn đến đòi tiền, Dương hỏi chuyện. Lúc này anh Tuấn trả lời “tao thích thế” rồi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Trong lúc xo xát, Dương chạy vào nhà cầm dao bầu ra đâm trúng mạn sườn trái của Tuấn khiến anh này ôm vết thương bỏ chạy. Đang chạy thì gục xuống và tử vong.  Với hành vi tội ác của mình, Dương bị tuyên án tù chung thân.
 
Nga Đỗ (t/h)