Tình dục ngoài hôn nhân

Tình dục ở đây được hiểu theo nghĩa rộng - từ những nụ hôn âu yếm nhẹ nhàng đến những cuộc "mây mưa" sấm chớp đùng đùng…
Trong cuốn Giải mã dục vọng, tác giả Pamela Druckerman phát hiện một sự thật làm ngỡ ngàng là nếu loại bỏ những chuyện quan hệ ngoài hôn nhân đi thì nền văn hóa nghệ thuật phương Tây bao gồm sách, nhạc, phim sẽ là một con số không tròn trĩnh… Còn ở Việt Nam thì sao? Nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam cũng có không ít tác phẩm đề cập chuyện ngoại tình.
 
Có người bảo, sex ngoài hôn nhân và ngoại tình là những bài hát khác nhau. Sex ngoài hôn nhân nhiều khi đơn giản chỉ là sex, để giảm bớt những căng thẳng về tình dục. Ngoại tình thường là phức tạp hơn, kiểu “Khi mê dâm chỉ là dâm/Ngộ ra mới biết trong dâm có tình/Khi mê tình chỉ là tình/Ngộ ra mới biết trong tình có dâm” (Thơ Bảo Sinh).
 
Chuyện sex ngoài hôn nhân của đàn ông và đàn bà cũng là những bài hát riêng. Dù đàn ông đôi khi có viện dẫn tình cảm để biện minh cho thói lăng nhăng của mình nhưng lý do chính để đàn ông đi tìm của lạ là vì bản năng con đực muốn gieo giống càng nhiều càng tốt, vì muốn khẳng định cái tôi của mình và vì “một tí của lạ bằng một tạ của quen. Trong khi đó, ít người đàn bà nào có sex ngoài hôn nhân chỉ vì muốn được thỏa mãn về thể xác mà thường vì những lý do tình cảm: vì cảm thấy quá cô đơn, vì cần có ai đó lắng nghe và thấu hiểu, vì cần có ai đó khiến mình cảm thấy mình vẫn quyến rũ và xinh đẹp…
 
 Đàn ông ngoại tình thường viện dẫn nhiều lý do.
Đàn ông ngoại tình thường viện dẫn nhiều lý do. (Ảnh minh họa)
 
Về chuyện sex ngoài hôn nhân, quy luật đưa ra là con người chung thủy đến mức nào tùy thuộc vào nơi sinh sống. Ở tỉnh - nơi mọi người thường biết nhau, đi đâu làm gì cũng ở trong tầm mắt của thiên hạ thì khó có chuyện ngoại tình hơn. Còn ở thành phố nơi mà nhiều khi “người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”(Em ơi Hà Nội phố, thơ Phan Vũ), chẳng ai biết ai, chẳng ai quan tâm ai, sẽ có điều kiện hơn để “ông ăn chả bà ăn nem”.
 
Một quy luật nữa là những xã hội khác nhau, những giới khác nhau sẽ có những luật lệ riêng biệt cho phép ai và vì lý do gì có thể vụng trộm. Ở các nước Hồi giáo cực đoan, đàn bà ngoại tình có thể bị ném đá đến chết, nhưng ở Nga, đàn bà ngoại tình là chuyện thường ngày ở huyện. Trong giới văn nghệ sĩ, chuyện ngoại tình là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, như để tìm cảm hứng, động lực mầm nghệ thuật. Nhưng trong ngành giáo dục, thầy cô mà ngoại tình thậm chí có thể bị kiểm điểm, kỷ luật. Vì vậy cũng không nên lấy chuẩn mực của xã hội này, giới này để áp đặt cho xã hội khác, giới khác.
 
Ngoài ra, có những kịch bản riêng cho những chuyện cực kỳ riêng tư như sự tha thứ nếu đối tác trót dại. Ví dụ có người quan niệm chuyện phản bội này cũng như phản bội Tổ quốc chỉ có một cách xử bắn – ly dị, nhưng cũng có người bao dung xem xét những tình tiết giảm nhẹ và bảo “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”.
 
Trong xã hội bây giờ, chuyện sex ngoài hôn nhân là chuyện tương đối phổ biến. Khi người ta càng đặt lòng tin vào hôn nhân nhiều hơn, nỗi lo sợ bạn đời không chung thủy càng lớn hơn. Có lời khuyên hơi sốc đưa ra là vợ chồng nên thảo luận với nhau trước phương án xử lý khủng hoảng – khi một trong hai người có những phút xao lòng. Các chuyên gia cho ngại, chuyện ngoại tình có thể ngăn chặn bằng sự minh bạch trong gia đình. Vợ hoặc chồng có thể chia sẻ chuyện mình được đối tác/đồng nghiệp dễ thương mời đi ăn trưa/ăn tối và chuyện này thực sự làm người ấy phải xao xuyến, suy nghĩ. Một khi sự việc đã được đưa ra ánh sáng sẽ ngăn ngừa cơ hội để sự cám dỗ âm thầm phát triển và làm cho ý nghĩ ngoại tình nhạt đi ngay từ  vòng gửi xe.
 
 
Theo Phan Phan/ Báo Đời sống và Hôn nhân