Bước đầu, Hiệp - nghi can trong vụ người phụ nữ gục chết bất thường khai nhận do uống nước nhà bà T. nợ tiền không trả, bị mắng nhiều nên đã ra tay sát hại.
Tối 30/5, theo CAND, liên quan đến vụ người phụ nữ gục chết bất thường, công an quận Thủ Đức, TP. HCM vẫn đang lấy lời khai nghi can Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1968, tạm trú ở phòng trọ trong hẻm 520, QL13, phường Hiệp Phước, Thủ Đức, TP. HCM) để làm rõ về hành vi "giết người, cướp tài sản". Nạn nhân là bà Trần Thị T. (SN 1962), sinh sống tại hẻm 520, mở quán nước bán trong hẻm.
Nghi can Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND
Trước đó, tối ngày 29/5, anh Võ Mạnh H., con trai nạn nhân gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy mẹ trả lời. Anh H. cạy cửa vào nhà thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, đến khu vực bếp thì tá hỏa phát hiện mẹ mình đã tử vong với nhiều vết thương trên vùng đầu. Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi thấy bà T. bị thương rất nặng ở vùng đầu, bên cạnh là một chai nước thủy tinh bị vỡ nát. Người thân bà T. cũng cho biết chiếc dây chuyền vàng cùng số tiền nạn nhân mang theo người đã không còn.
Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi can Hiệp. Tại cơ quan điều tra, Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiệp là thợ hồ thuê trọ ở gần nhà bà T. thường ngày hay qua quán nước của bà T. uống cà phê và ăn cơm. Gần đây, Hiệp uống chịu của bà T. lên 300.000 đồng. Do không có tiền trả nên bà T. thường la mắng, nghi can cho rằng bà T. khinh thường nên cảm thấy bực tức, báo Người lao động thông tin.
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: VTC
Đến chiều 29/5, theo Infonet, đối tượng và bà T. lại gây gổ, cự cãi nhau. Khi bà T. quay vào trong bếp thì Hiệp dùng chai thủy tinh tấn công vùng đầu của nạn nhân. Sau đó Hiệp lấy dây chuyên vàng, nhẫn vàng và 2,1 triệu của nạn nhân rồi bỏ chạy.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Chi Nguyễn (t/h)