
Thiếu niên ở Sài Gòn bị đâm chết tức tưởi sau câu trả lời `thấy lạ thì nhìn thôi`
11:25 12/09/2020
N. bị đối tượng P. dùng dao đâm thủng tim sau khi hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Hiện P. đã thừa nhận hành vi của mình.
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Huỳnh Tân P. (17 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, tối 3/8/2020, Huỳnh Văn Phương Linh cùng một nhóm bạn chở nhau bằng xe máy theo Tỉnh lộ 8 từ cầu vượt Củ Chi đến cầu Bắc Hà. Sau đó, nhóm này gặp nhóm của P. nên rủ đi chung.
Do hai nhóm đi xe với tốc độ khác nhau nên bị lạc một lúc. Khi gặp lại nhau P. có nói: "Hồi nãy có mấy thằng ngồi uống nước ngay cầu vượt nhìn tao chửi gì đó". Tiếp đó, P. rủ cả nhóm đi gặp mặt để kiếm chuyện đánh nhau.
Khi gặp nhóm thanh niên "nhìn" mình, P. hống hách hỏi: "Nãy, tụi mày nhìn gì?" thì nhóm này trả lời: "Thấy lạ thì nhìn có gì đâu mà hỏi". Vừa dứt câu trả lời thì hai bên lao vào đánh nhau.
Trong lúc hỗn chiến, P. rút dao đâm thủng tim Nguyễn Thanh N.. Ngay sau đó, N. được bạn bè đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ảnh minh họa
Khi nghe tin N. tử vong, P. cùng với bố mẹ đến Công an huyện Củ Chi đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mẹ của P. cũng đề nghị bồi thường cho gia đình bị hại ngay sau đó.
Mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Thanh N. và mẹ P. đã thỏa thuận, đồng ý nhận tiền bồi thường chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần là 200 triệu đồng. Đồng thời cũng có đơn xin bãi nại cho P..
Trước đó tại An Giang cũng xảy ra một vị hỗn chiến kinh hoàng chỉ vì một câu nói. Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 19/4, Thái Thị Kim Ngân và Huỳnh Kim Chi đánh nhau tại khu vực khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang).
Cuộc ẩu đả trên có sự chứng kiến của nhóm Lê Minh Luân, Nguyễn Đình Vĩ, Trịnh Hoàng Minh, Trịnh Lý Nhật Minh, Lý Nguyễn Hoàng Nam và một số thanh niên khác. Thấy hai cô gái đánh nhau, Luân chạy đến can ngăn và lớn tiếng chửi Chi.
Nghe thấy Luân chửi Chi, Nguyễn Ngọc Tân nói với bạn là Lê Thành Giúp (20 tuổi) và Nguyễn Đức Huy (21 tuổi cùng trú tại thành phố Châu Đốc) và những người trong nhóm “Thằng này con trai mà chửi con gái”. Chỉ vì câu nói trên mà hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau.
Trong lúc hỗn chiến, Giúp rút dao thủ sẵn trong người đâm Luân trọng thương. Ngoài ra, Hoàng minh cũng bị thương tích nhẹ ở mặt, còn Vĩ bị một thanh niên đâm nhiều nhát vào lưng. Bị đâm, nhóm của Luân nhanh chóng bỏ chạy.
Chưa dừng lại, Huy cùng Giúp về nhà lấy dao tự chế đi tìm nhóm của Luân để tiếp tục giải quyết nhưng không thấy. Giúp trở về nhà thì gặp Lê Thành Tín Nhỏ (27 tuổi, chú ruột của Giúp). Thấy tay Giúp bị thương Tín nhỏ hỏi làm sao thì hắn kể lại đầu đuôi sự việc. Đang sẵn hơi men trong người lại nghe cháu kể thế nên Nhỏ lấy một cây dao đi tìm nhóm Luân để đánh.
Nhỏ đi được một đoạn thì gặp Nhật Minh và Lê Minh Nhật cùng một số người đang đứng. Cho rằng nhóm này gây thương tích cho cháu mình nên đã lao vào chém Minh và Nhật. Thấy nhiều người chạy đến, Nhỏ liền bỏ chạy về nhà cất dao.
Sau đó sự việc được trình báo Công an. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Minh Luân là 54%, Lê Minh Nhật là 36%, Nguyễn Đình Vĩ là 24%, Trịnh Lý Nhật Minh và Trịnh Hoàng Minh mỗi người là 2%.
Theo Thanh Mai/SKCĐ