Bức ảnh 'đập tay tri kỷ' giữa hai 'thế hệ' khuyết tật khiến triệu người thích thú

Bức ảnh khiến nhiều người lan truyền chóng mặt, nhưng ý nghĩa thực sự phía sau không phải ai cũng hiểu được.
Hai nhân vật chính trong bức ảnh chính là cậu bé Joseph Tidd (21 tháng tuổi, đến từ Florida) và cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Carson Pickett (25 tuổi). Sinh ra đều bị khuyết tật, cụt mất một phần tay trái, cả hai đã tìm được sự kết nối và đồng cảm đặc biệt kể từ lần gặp đầu tiên vào cuối tháng Tư năm trước.
 
Mặc dù, cậu bé Joseph còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của em cũng đủ biết, em yêu quý Pickett đến nhường nào. Cô Colleen Tidd - mẹ cậu bé chính là người đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Bức ảnh được chụp vào Chủ nhật đã thực sự gây sốt, cái đập tay giữa cậu bé chưa đầy 2 tuổi và cô nàng hậu vệ đội bóng Orlando Pride sau trận đấu đã diễn tả niềm vui, niềm cảm xúc khó diễn tả thành lời.
 
Bức ảnh 'đập tay tri kỷ' giữa hai 'thế hệ' khuyết tật khiến triệu người thích thú
Cái đập tay đầy cảm xúc. 
 
"Khuôn mặt họ đã nói lên tất cả. Bức ảnh vừa khiến tôi nghẹn ngào, lại thật kinh ngạc". Miles Didd - cha cậu bé Joseph không thể quên phản ứng của con trai mình trong lần đầu tiên gặp nữ cầu thủ Pickett vào mùa xuân năm ngoái.
 
Khi gặp cậu bé Joseph, Pickett đã quỳ xuống bên cạnh để cho em thấy được cánh tay trái của mình. Cũng từ đó, họ bắt đầu tình bạn giữa hai thế hệ, có lẽ mọi thứ đều khởi nguồn từ sự đồng cảm.
 
Chia sẻ trên TODAY, anh Miles cho biết: "Đối với chúng tôi, điều này thật tuyệt vì chúng tôi có thể hỏi những câu hỏi hóc búa về cách cô ấy đã từng đối phó với kẻ bắt nạt trong quá khứ. Tôi cũng thật ngưỡng mộ cách mà cô ấy dạy những đứa trẻ trong nhà không bao giờ được nói 2 từ 'không thể'.
 
Cô ấy luôn tin mình có thể làm bất cứ điều gì. Đó là suy nghĩ mà chúng tôi muốn con trai Joseph cũng sẽ có được".
 
Bức ảnh 'đập tay tri kỷ' giữa hai 'thế hệ' khuyết tật khiến triệu người thích thú
Cậu bé đáng yêu Joseph. 
 
Năm 2018, trả lời trên The Guardian, nữ cầu thủ Pickett từng quả quyết: "Tôi có thể dùng cánh tay mình làm những điều gì đó tuyệt hơn thế, vượt qua cả bản thân. Tôi có thể tác động tích cực đến rất nhiều trẻ em - những đứa trẻ còn đang bối rối và bế tắc.
 
Không phải thông qua bóng đá, tôi muốn dùng cuộc sống thành công của mình để chứng minh với một số người".
 
Thật tuyệt vời khi cậu bé Joseph cũng đang từng bước theo con đường của nữ cầu thủ. Em có thể chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chày và làm được tất cả mọi việc. Cậu bé điều khiển cánh tay mình có chút khác biệt, nhưng luôn biết cách làm cho nó hoạt động.
 
Không chỉ có thái độ lạc quan, Joseph còn có khiếu hài hước. Cậu bé nói với những đứa trẻ khác rằng "Mình đã tự cắn tay đó!" rồi cười.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/07/24/Đằng sau nghị lực của cậu học trò khuyết tật - THDT_24072019115241.mp4[/presscloud]
Đằng sau nghị lực của cậu học trò khuyết tật. Nguồn: THDT 
 
 
Thùy Nguyễn (Theo MSN)