Clip hơn 500 học sinh xót thương tiễn biệt cô giáo bằng hoa cúc trắng

Hơn 500 học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Ngĩa Lộ, Yên Bái) đã cùng nhau xếp hàng dài, tay cầm hoa cúc trắng để tiễn biệt cô giáo trẻ lần cuối.

Hình ảnh trong clip cho thấy lúc chiếc xe tang chầm chậm đi qua 2 hàng học sinh, những ánh mắt vẫn xót thương vẫn dõi theo đến khi xe khuất dần.

Đoạn clip, sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xót thương cho số phận của cô giáo trẻ và còn xúc động trước tình cảm học trò dành cho cô.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, với tình cảm và sự xót thương các học trò dành cho như vậy, có lẽ, lúc còn đứng trên bục giảng, cô đã hết lòng yêu thương trò, tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ với Vietnamnet, sáng 25/4, anh Đào Hải Quân (xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) - người quay clip này, cho hay bản thân anh cũng rất cảm động khi chứng kiến tình cảm học sinh dành cho cô giáo.

Theo anh Quân, hàng trăm học sinh cầm hoa cúc trắng, xếp hai hàng dài đến 1km từ đầu ngõ đường An Sơn về đến nhà cô giáo. Một số học sinh còn xếp hàng đứng tiễn cô đến tận nghĩa trang.

Ông Hà Phúc Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Nghĩa Lộ) thông tin những hình ảnh cảm động, xót xa này diễn ra tại lễ đưa tang cô giáo Phạm Huyền C. (sinh năm 1990, quê ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) - giáo viên của trường.

“Cô C. là giáo viên dạy môn Sinh học và cũng từng có thời gian là bí thư đoàn trường. Cô công tác tại trường từ năm 2012. Đầu tháng 3/2023, cô giáo phát hiện mắc bệnh u não khi đang mang thai 6 tháng. Sau 2 tháng chống chọi với bệnh tật, cô giáo trẻ đã qua đời vào ngày 17/4 vừa qua”, ông Thuận nghẹn lời.

Theo ông Thuận, trong buổi đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng, khoảng 500 học sinh toàn trường đã đứng xếp thành hàng dài, cầm hoa cúc trắng để tiễn đưa. Việc này xuất phát từ tình cảm của học sinh toàn trường.

Nghiêm trang tiễn cô giáo đoạn đường cuối.

Ông Thuận thông tin thêm, ngay sau khi biết tin cô C. mắc bệnh hiểm nghèo, trường đã phân công giáo viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, có mặt ở nhà cô giáo để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chăm sóc cô.

Nhà trường cũng quyên góp tiền để giúp đỡ giáo viên này trong thời gian chữa bệnh. “Số còn lại chưa sử dụng đến, phía trường cũng đã lập một sổ tiết kiệm cho con trai 6 tuổi của cô”, ông Thuận cho biết.