Thiều Bảo Trâm từng nhiều lần khẳng định, bản thân luôn phải tự sắp xếp và làm mọi thứ một mình. Dù tủi thân nhưng biết sao giờ, vì người yêu còn bận đi ‘chăm sóc’ một trà xanh khác rồi.
Tin tức Thiều Bảo Trâm hẹn hò cùng Sơn Tùng M-TP vốn không mới lạ gì với khán giả nghe nhạc Việt. Tuy người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng người hâm mộ luôn tóm được hàng loạt hint của cặp đôi như diện đồ đôi, đi du lịch, mua sắm cùng nhau,... Tất cả đều tin rằng đây chỉ là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e’’, ngầm công nhận Tùng Trâm chính là một cặp.

Nam chính trong bộ drama mấy ngày qua - ca sĩ Sơn Tùng M-TP
Thế nhưng, con đường tình yêu của nàng ca sĩ họ Thiều và chàng ca sĩ gốc Thái Bình ngay từ đầu đã đầy chông gai. Ngay từ khi rộ lên tin đồn cả hai hẹn hò, Thiều Bảo Trâm đã vấp phải hàng loạt chỉ trích, công kích từ đằng nhà trai. Lí do được đưa ra thì nhiều vô số. Kể sơ thì hồi mới yêu, Sơn Tùng M-TP vừa nổi tiếng, được coi là hiện tượng mạng, truyền thông đặc biệt chú ý nhưng chỗ đứng của anh chưa hề vững vàng. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên dính nghi vấn đạo nhạc, nhái phong cách của một ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Gần như khán giả nghe nhạc Việt đều lên án, cười chê anh chàng, chỉ có cộng đồng fan Sky luôn ủng hộ, động viên.
Thiều Bảo Trâm đã có mối quan hệ tình cảm không công khai với Sơn Tùng M-TP
Có lẽ chính vì thế, người hâm mộ của anh luôn xuất hiện tâm lí “gà mẹ”, xù lông mắng nhiếc Thiều Bảo Trâm thậm tệ bởi sợ việc yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của Sơn Tùng.
Tiếp đó, nữ ca sĩ sinh năm 1994 cũng từng nhiều lần đăng ảnh úp mở chuyện tình cảm trên trang cá nhân khiến công chúng cho rằng, nàng muốn khoe chuyện yêu đương, phá “tan tành’’ sự nghiệp của bạn trai.

Thiều Bảo Trâm từng nhiều lần úp mở khoe chuyện tình cảm trên mạng xã hội
Cũng nhiều ý kiến cho rằng Trâm chả xứng với Tùng, bởi người đâu vừa học vấn không cao, sự nghiệp thì tầm thường, tư duy thấp kém, sự nghiệp lại chẳng có nổi một bản hit, cả ngày chỉ đứng núp dưới bóng của người yêu thì có gì xứng đáng để yêu.
Dư luận đã từng “ vùi dập” Thiều Bảo Trâm không thương tiếc nhưng cô bạn chưa từng một lần lên tiếng than thở hay trách móc. Điều Trâm làm duy nhất mà mọi người có thể thấy đến thời điểm hiện tại là im lặng, âm thầm ở bên, ủng hộ mọi đường đi nước bước của Sơn Tùng M-TP, từ một hiện tượng mạng trở thành một sao hạng A, được nhiều người săn đón với mức thù lao lên đến hàng tỷ đồng/ show diễn.

Suốt 8 năm bên Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm nhận không ít lời chỉ trích, phán xét từ cộng đồng Sky bởi họ tin cô không xứng với thần tượng của mình
Cứ như vậy, 8 năm thanh xuân trôi qua, mặc những lời phán xét, chỉ trích, Thiều Bảo Trâm ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Cô đầu tư những sản phẩm âm nhạc chất lượng, trau dồi kĩ năng mỗi ngày, tham gia các chương trình ca nhạc khiến khán giả thừa nhận tài năng. Hơn cả, sự im lặng đến cam chịu của Trâm, cùng Sơn Tùng M-TP vượt qua mọi sóng gió khiến Sky - Cộng đồng fan của anh chàng chấp nhận, chuyển từ ghét sang yêu mến. Nhiều người còn mạnh dạn gọi cô là “chị dâu”.
Thế nhưng, tiệc vui đến mấy cũng đến lúc phải tàn. Đêm 20/1, hàng loạt trang báo, các diễn đàn mạng xã hội tung tin chuyện tình 8 năm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm đi đến hồi kết. Nguyên do bởi chàng “có mới nới cũ’’, “đá bay” bạn gái lâu năm vì Trà xanh - Hải Tú.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Trà xanh Hải Tú
Là bạn gái “đồng cam cộng khổ” trong bóng tối cùng giọng ca Thái Bình suốt 8 năm nhưng ai cũng hiểu Trâm chưa từng lợi dụng tên tuổi và nhờ vả người yêu trong sự nghiệp. Thế nhưng, lại có một người con gái ngang nhiên vừa xuất hiện vài tháng lại nhận được mọi “đặc quyền”. Chứng kiến những điều này hẳn Thiều Bảo Trâm phải mạnh mẽ, kiên cường và biết điều lắm để có thể nhẫn nhịn vượt qua.
“Đặc quyền” là gì để hai người đẹp phải “kình” đến vậy? Đó chính là, xuất hiện công khai tại sự kiện, trước ống kính của hàng trăm phóng viên và ánh mắt của người hâm mộ. Cô còn được ekip toàn người tài giỏi của MTP Entertainment hỗ trợ hết mình, o bế từ một nàng mẫu kém nổi, chuyên chụp ảnh nude thành nữ diễn viên được yêu thích. Hải Tú được Sơn Tùng nhiều lần đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội, điều mà Thiều Bảo Trâm có mơ cũng chẳng được. Và đương nhiên, nàng ta cũng thoải mái đăng hình với “Sếp” và tương tác bình luận thả hint cực nhiệt tình trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi xuất hiện tại 1 sự kiện của chủ nhân bản hit “Lạc Trôi”, Hải Tú được bảo vệ bởi hàng chục anh vệ sĩ cao to, lực lưỡng.

Những khoảnh khắc ''tình bể bình'' từ trong công việc lẫn ngoài đời của Sếp và Hải Tú
Tất cả những điều này trong suốt 8 năm yêu nhau, Thiều Bảo Trâm chưa từng có được. Thậm chí, đi du lịch cũng phải chụp ảnh riêng, họa hoằn lắm, người ta mới bắt được hình ảnh của Sơn Tùng thấp thoáng ở đằng xa.
Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi: “Một mình có buồn không?”, nữ ca sĩ khẳng định: “Câu trả lời là buồn, không những thế còn rất buồn”. Đọc những điều này, khán giả cũng đủ cảm nhận sự cô đơn, trống vắng của cô. Không phải Trâm không buồn, chỉ là Trâm cố giấu đi, luôn vui vẻ, gắng gượng để mọi người an tâm.

Cuộc tình đã đến hồi kết, Thiều Bảo Trâm hãy mạnh dạn bước đi, hạnh phúc sẽ chờ đón cô ở phía trước
Vậy nên, trong cuộc tình vừa qua, chẳng ai biết người đúng người sai, nhưng người ta vẫn tiếc cho một cuộc tình đã tan, thanh xuân 8 năm của một cô gái. Những cay đắng, thiệt thòi mà cô phải nhận. Dường như 8 năm hay 8 tháng tình cảm cũng chẳng bằng một phút giây say nắng nhất thời.
Cuộc tình đã đến hồi kết, dân mạng đều mong Thiều Bảo Trâm sớm cân bằng lại được cảm xúc, mạnh mẽ bước tiếp. Cuộc đời con dài, nếu người không tốt, xin đừng tiếc bởi ở phía trước còn vô vàn điều tốt đẹp đang chờ cô.