Thực tế những ngày sau (4 ngày 13,14,15,16/4), nhóm phóng viên tiếp tục ghi nhận các loại dịch vụ vẫn diễn ra bình thường như bài viết trước, không như ông Phó Chủ tịch huyện nói.
Tại thị trấn Ngô Đồng (trung tâm của huyện Giao thủy) các hoạt động sinh hoạt, buôn bán,
kinh doanh của người dân vẫn nhộn nhịp. Buổi sáng, các quán ăn sáng vẫn diễn ra tấp nập, người dân vô tư “túm năm tụm ba” ngồi ăn sáng, trò chuyện, nhậu nhẹt.
Bên cạnh đó, ngay tại ngã tư cách Huyện ủy và UBND huyện Giao Thủy chỉ vài bước chân, các quán vỉa hè, các xe đẩy, hàng rong phục vụ ăn sáng vẫn diễn ra “như thường lệ” dù cho ông Tình đã khẳng định chắc nịch: “Chính quyền đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương. Huyện đã sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, các đoàn kiểm tra nghiêm túc, nhắc nhở, hướng dẫn bổ sung, hỗ trợ các xã, thị trấn trên địa bàn”.
Sự "im lặng như tờ" của mặt trước các ki-ốt ven biển (ảnh chụp vào sáng 16/4)
Tại thị trấn Quất Lâm, hoạt động mại dâm vẫn diễn ra, tuy đã kín đáo hơn trước.
Trong khi đó, lãnh đạo huyện khẳng định rằng: “Sau khi có phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo tất cả các lực lượng đi kiểm tra thì thấy mọi người dân chấp hành tốt. Còn dưới Quất Lâm thì người ta mở để trông coi nhà chứ họ không nhận khách và khi đoàn đi kiểm tra thì không thấy hiện tượng đón khách”.
Ngõ nhỏ - cổng sau của các ki-ốt trên là nơi đón các "thượng khách" (ảnh chụp vào sáng 16/4)
Để có thể “đặt hàng” chúng tôi được sự trợ giúp một người bản địa tên B, anh B trực tiếp điện thoại cho chủ các “nhà chứa” và kết nối cho chúng tôi. Sau đó, người này trực tiếp đưa chúng tôi xuống các ki-ốt nằm sát bờ biển Quất Lâm.
"Cuốc tàu nhanh" theo cách mà những người quản lý ở đây thường gọi có giá từ 200 ngàn đến 300 ngàn, thời gian của cuộc vui khoảng 25-30 phút (ảnh cắt từ clip đêm ngày 15/4)
Ngoài mặt đường giáp biển, các ki-ốt đều đóng cửa im lìm nhưng thực tế tại mặt sau vẫn hoạt động. Phải đi qua những con ngõ nhỏ và tối thì chúng tôi mới vào đến cửa sau của các dãy ki-ốt này. Tại đây, chúng tôi vẫn ghi nhận những cuộc “ngã giá mua vui” của nơi được người ta truyền tai nhau gọi là “thiên đường sung sướng”.
Một quản lý đang "tư vấn" giá cho cuộc mua vui qua đêm (ảnh cắt từ clip đêm ngày 15/4)
Tại đây, ngay sau khi khách xuống xe thì khách hàng được các “cò” hướng dẫn đánh xe ra tận xa nơi vắng vẻ để đỗ nhằm mục đích che dấu hoạt động của quán. Một nữ nhân viên trong quán cho biết: “vẫn tiếp gần chục khách một ngày nhưng việc hoạt động diễn ra tế nhị và kín đáo hơn”.
Nhân viên của quán không kịp "sửa soạn" trong mùa dịch Covid-19 (ảnh cắt từ clip đêm ngày 15/4) nhưng vẫn ra sẵn sàng tiếp khách
Chúng tôi liên hệ đặt lịch với UBND tỉnh Nam Định nhưng Văn phòng UBND tỉnh trả lời: “Đợt dịch bệnh này các lãnh đạo bận lắm nên không thu xếp được lịch tiếp các bạn."
Những sự việc này diễn ra trong thời điểm cả nước đang thực hiện cách ly xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…
Hương Liên và Nhóm PV