Từ việc mang bầu, sinh nở rồi đến nấu nướng chăm sóc con cái, các bà mẹ chưa bao giờ khiến chúng ta hết ngạc nhiên về tình yêu và sức mạnh phi thường của họ.
Trí tưởng tượng và trí thông minh của các bà mẹ không có giới hạn, vì họ luôn biết cách tìm ra giải pháp cho mọi tình huống, ngay cả khi nguồn lực của họ có hạn và thời gian ngắn ngủi. Cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ con mắt mẹ. Họ sẵn sàng giúp đỡ, che chở chúng ta bất cứ khi nào.
Loạt hình ảnh dưới đây, ghi lại những khoảnh khắc tình cảm, thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ của các bà mẹ, đủ để chứng minh họ xứng đáng là những người có được tất cả tình yêu trên thế giới này.

Sau khi sinh nở, mẹ cười hạnh phúc nhìn chồng đã ngất đi vì sung sướng khi nhìn thấy bảo bối của họ.
'Tôi không biết cách để bày tỏ tấm lòng mình với mẹ'.
Ánh mắt đầy tự hào khi nhìn con tốt nghiệp.
'Cách đây 2 năm, mẹ tặng tôi một quả thận. Tất cả những gì tôi có thể tặng lại cho mẹ chỉ là một bó hoa.
Vào 'Ngày của bố', người mẹ đơn thân này đã thông minh hóa trang thành người bố để đến trường chung vui cùng con.
Bà có 3 cô con gái. Mỗi ngày, bà viết tặng 5 dòng cho mỗi đứa. Đây sẽ là quà tặng khi các con kết hôn.
Bà mẹ tạo dáng đầy mạnh mẽ bên con trai. Đâu cần cứ phải cùng tuổi mới có thể chơi đùa.
Bà mẹ vô gia cư chỉnh lại quần áo cho con gái đi học.
'Mẹ tôi, cũng là bạn của tôi đã đan tặng những chú rùa chiếc áo len cực xinh đẹp'.
"Một người đồng nghiệp cho biết, mẹ cô làm bữa trưa cho cô giống như ... cho cả văn phòng".
Màn cosplay tuyệt nhất là khi có mẹ tham gia cùng.
"Tôi đã nói với mẹ rằng hôm nay tôi rất mệt. Một giờ sau bà xuất hiện ở nhà tôi với đủ thứ đồ này. Tôi năm nay đã 30 tuổi."
Cô gái khiến mẹ mình bất ngờ khi trở về trước thời hạn. Niềm vui của mẹ chính là món quà vô giá.
"Ngày hôm qua, mẹ tôi đã chạy lần đầu tiên sau 9 tháng kể từ vụ đánh bom Boston Marathon. Bà chính là nguồn động lực của tôi"
"Tôi đã gửi cho mẹ một ảnh selfie khi tôi đi du học. Và bức ảnh đó được bà dùng để... giải trí khi buồn".
"Đây là một trong những bức ảnh yêu thích của mẹ tôi mặc dù bà không tập trung. Hy vọng các bạn sẽ thích nó".
"Mẹ tôi cười sung sướng sau khi cứu 40 đứa trẻ khỏi một chiếc xe buýt đang cháy ngày hôm nay".
"Đây là cách mẹ tôi chào đón tôi tại sân bay sau vài năm xa cách. Bà bắt tôi đi bộ qua toàn bộ sân bay với tấm biển ôm bên tay trái".
"Cha tôi đã qua đời vì bệnh ung thư phổi vào tháng Bảy. Mẹ đã làm những món quà cho tôi và anh trai. Món quà tuyệt nhất tôi từng nhận được."
"Hình ảnh mẹ tôi khi tốt nghiệp bằng tiến sĩ".
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/07/23/Mẹ ung thư nhường sự sống cho con- Cháu bé ổn định, tiên lượng tốt - VTC14_23072019163207.mp4[/presscloud]
Mẹ ung thư nhường sự sống cho con: Cháu bé ổn định, tiên lượng tốt. Nguồn: VTC14.
Thùy Nguyễn (Theo Brightside)