Số người thiệt mạng vì trận động đất ở Myanmar tăng lên hơn 150 người

Theo thống kê cập nhật mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại Myanmar đã vượt mốc 150 người và có thể còn tiếp tục gia tăng khi công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương

Theo Đài truyền hình nhà nước MRTV, trận động đất kinh hoàng xảy ra gần Sagaing, miền Trung Myanmar vào lúc 12h50 ngày 28/3 (giờ địa phương) đã cướp đi sinh mạng của hơn 150 người, trong khi hàng trăm người khác bị thương.

Thống kê thương vong không chỉ giới hạn ở Sagaing mà còn bao gồm nhiều khu vực khác, trong đó đáng lo ngại nhất là thủ đô Naypyidaw, nơi có nguy cơ trở thành "điểm nóng thương vong hàng loạt" do số ca cấp cứu liên tục gia tăng.

Lực lượng cứu nạn tìm người sống sót dưới đống đổ nát tại Naypyidaw, Myanmar. (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu nạn tìm người sống sót dưới đống đổ nát tại Naypyidaw, Myanmar. (Ảnh: AP)

Không chỉ Myanmar, dư chấn của trận động đất còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ đô Bangkok, Thái Lan. Số người thiệt mạng tại đây đã tăng lên 10, với 16 người bị thương và 101 người vẫn đang mất tích tại ba công trường xây dựng ở các quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak.

Trước tình trạng này, chính quyền Bangkok đã đưa ra khuyến cáo sơ tán cư dân tại hai tòa nhà có nguy cơ sụp đổ, đồng thời tiếp nhận gần 1.000 báo cáo về thiệt hại cấu trúc từ khắp thành phố.

Được biết, đây là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn 100 năm qua, xảy ra dọc theo đứt gãy Sagaing. Lần gần nhất một trận động đất có quy mô tương tự tàn phá đất liền là ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.

Một trong những công trình lịch sử chịu thiệt hại nặng nề nhất là Cung điện Hoàng gia Mandalay – biểu tượng văn hóa của Myanmar, được xây dựng từ năm 1857-1859. Một phần của khu phức hợp này đã bị hư hỏng sau cơn địa chấn.

Trước tình hình nghiêm trọng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố đang huy động lực lượng tại Đông Nam Á để hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cam kết viện trợ mọi nguồn lực cần thiết nhằm giúp quốc gia này sớm vượt qua thảm họa.

Ông Modi đăng tải trên X: "Tôi lo lắng về tình hình sau trận động đất ở Myanmar và Thái Lan. Cầu nguyện cho mọi người an toàn. Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể. Về vấn đề này, tôi yêu cầu cơ quan chức năng của chúng tôi luôn sẵn sàng và yêu cầu Bộ Ngoại giao giữ liên lạc với chính phủ Myanmar cũng như Thái Lan".

Nhiều nhà chức trách ở nước láng giềng Ấn Độ và Bangladesh báo cáo không ghi nhận thông tin cho thấy những khu vực này chịu tác động lớn từ trận động đất 7,7 độ richter tấn công Myanmar.

Kông Anh(Nguồn: NDTV)