Ước mơ dang dở của tân sinh viên ĐH Dược: Ngã quỵ vì tin bố qua đời, mẹ ung thư vú di căn

Cả bố và mẹ đều mắc ung thư, Thủy luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để sau này giúp đỡ bố mẹ. Thế nhưng, lúc nữ sinh nhận được thông báo đỗ ĐH Dược Hà Nội cũng là lúc em ngã quỵ vì hay tin bố qua đời.
Trúng tuyển ĐH Dược Hà Nội với số điểm 25,45 nhưng có lẽ nữ sinh Hồ Thị Thủy (thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khó có thể bước chân vào giảng đường đại học! Trước mắt em là vô vàn khó khăn khi bố vừa qua đời vì ung thư sàng hàm, mẹ thì ung thư vú di căn giai đoạn cuối.
 
Nghẹn lòng cảnh nhà bi đát của nữ sinh đỗ ĐH Dược: Cha vừa mất vì ung thư hàm, mẹ ung thư vú di căn
Em Hồ Thị Thủy. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
 

Ung thư quật ngã 2 trụ cột gia đình

 
1 năm trước, bà Nguyễn Thị Tâm (56 tuổi - mẹ của Thủy) phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Kể từ đó, bố của Thủy là ông Hồ Khánh Tùng (66 tuổi) một mình cáng đáng mọi việc trong nhà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Tùng vẫn cố gằng vừa lo liệu chi phí chạy chữa cho vợ, vừa tạo điều kiện, động viên con cái học hành. Thương bố mẹ, Thủy luôn nỗ lực học tập. 3 năm THPT, em đều là học sinh giỏi. Thủy còn có 2 năm liên tiếp đạt giải trong cuộc thi HSG Toán cấp tỉnh. Trước kỳ thi THPT quốc gia, Thủy quyết tâm thi đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự để cha mẹ có thể phấn khởi, tự hào.
 
Thế nhưng, những khó khăn mà Thủy và gia đình phải đối mặt không chỉ có vậy. Mặc dù tích cực điều trị nhưng bệnh tình của mẹ Thủy không hề suy giảm. Trái lại, khối u vú ngày càng di căn khiến sức khỏe bà Tâm yếu dần, cánh tay phải cũng bị liệt hoàn toàn.
 
Không dừng lại ở đó, khoảng tháng 3/2019, biến cố lại ập xuống gia đình nhỏ của Thủy khi bố em phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư sàng hàm giai đoạn cuối. Tin sét đánh đến đúng lúc Thủy đang bước vào giai đoạn ôn thi nước rút. Quá đau khổ và tuyệt vọng, nhiều lúc Thủy muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến cha mẹ, Thủy chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học.
 
Nghẹn lòng cảnh nhà bi đát của nữ sinh đỗ ĐH Dược: Cha vừa mất vì ung thư hàm, mẹ ung thư vú di căn
Thủy có thành tích học tập đáng nể. Ảnh: Vietnamnet
 
Vừa ôn thi vừa chăm cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bằng sự nỗ lực phi thường, Thủy vẫn đạt số điểm rất cao. Tổ hợp 3 môn khối A của Thủy có số điểm lên tới 25,45 (Toán 9,2; Vật lý 7,25 và Hóa học 8,25). Ít ai ở vào hoàn cảnh của em mà có thể làm được như vậy.
 
Tuy nhiên, dù điểm cao nhưng may mắn chưa mỉm cười với Thủy, em thiếu 1 điểm nữa mới có thể đậu nguyện vọng ban đầu vào Học viện Kỹ thuật Quân sự.
 
"Sau khi biết không đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự, cháu nó buồn lắm. Nó còn nói với tôi là không đi học đại học nữa và sẽ xin đi làm công nhân kiếm tiền để đỡ đần cho bố mẹ. Nhìn bạn bè cùng lứa lên đường nhập học, nghĩ đến 12 năm con cố gắng vượt qua khó khăn, thiếu thốn để học tập, lòng tôi đau như cắt…", bà Tâm nghẹn ngào nói.
 
Với số điểm cao của Thủy, một trường đại học danh giá khác - Đại học Dược Hà Nội đã mở rộng cửa chào đón em. Tuy nhiên, đau đớn thay, thời điểm Thủy biết mình có cơ hội trở thành dược sỹ cũng là lúc cha em trút hơi thở cuối cùng sau hơn 5 tháng chống chọi với cơn bạo bệnh.
 

Ước mơ giảng đường

 
Bố Thủy qua đời tối 20/8, dù rất suy sụp, em vẫn phải gượng dậy để lo lắng cho hậu sự của bố và chăm sóc cho mẹ. Thủy có một anh trai nhưng đã mất liên lạc nhiều năm, mẹ thì bệnh tật, giờ Thủy sẽ là người thay bố cáng đáng công việc trong nhà.
 
Tối hôm bố mất, Thủy một mình chở mẹ sang nhà bà ngoại. "Ngồi sau xe em, mẹ khóc nhiều lắm. Bố mất nhưng mẹ không thể ở nhà chịu tang. Bệnh ung thư của mẹ rất nặng, di căn sang tay khiến tay phải của mẹ bị liệt. Nếu em không chở mẹ đi thì hơi của bố sợ bệnh của mẹ sẽ nặng hơn, vết thương sẽ lở loét. Em thương bố mẹ lắm nhưng em bất lực…", Thủy khóc nghẹn kể lại.
 
Nghẹn lòng cảnh nhà bi đát của nữ sinh đỗ ĐH Dược: Cha vừa mất vì ung thư hàm, mẹ ung thư vú di căn
Nữ sinh 18 tuổi thất thần trước sự ra đi đột ngột của cha. Ảnh: Vietnamnet
 
Việc tang gia của bố Thủy nhờ cả vào sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Sáng sớm 21/8, rất đông người có mặt tại căn nhà nhỏ của gia đình Thủy để giúp lo lắng hậu sự cho người đã khuất.
 
Đứng bên quan tài bố, Thủy khóc nghẹn từng tiếng khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa. Ở cái tuổi mà nhiều bạn bè vẫn còn mải ăn mải chơi, vô lo vô nghĩ thì cô gái này đã phải trải qua bao nỗi nhọc nhằn. Lúc mà các bạn đang tất bật sắm sửa, chuẩn bị nhập học thì cô gái này vẫn chưa biết tiếp theo cuộc đời mình sự đi về đâu, phải làm gì.
 
Khao khát bước chân vào giảng đường nhưng có lẽ cánh cổng trường ĐH đang quá xa với Thủy lúc này. Trước mắt em là việc lo lắng chu toàn hậu sự của cha, là bệnh tật của mẹ. Nữ sinh 18 tuổi rất cần những cánh tay đưa ra giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh để em có thể vượt qua gia đoạn khó khăn này.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Hồ Thị Thủy – thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Số điện thoại: 0394104067.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/08/22/nu-sinh-bo-thi-tot-nghiep-chiu-tang-cha-duoc-nhieu-truong-dh-tiep-nhan-vtc14-2038_22082019004321.mp4[/presscloud]
Nữ sinh Hà Tĩnh bỏ thi để chịu tang cha
 

Kiều Đỗ (t/h)