Vành khăn trắng trên đầu bé gái 6 tuổi Bích Ngọc đã phải chịu cú sốc đau đớn cùng một lúc mất cả bố mẹ và e gái 3 tuổi trong vụ sạt lở đất vừa qua tại Đắk Nông.
Bé Trần Thị Ngọc Bích, (6 tuổi) là người duy nhất còn lại của gia đình anh Hiệu
Hơn 2 tuần trôi qua, không khí tang tóc thê lương vẫn bao trùm trong căn nhà cấp 4 ba gian cũ nát của ông Trần Văn Sinh (64 tuổi) và thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Bà con lối xóm nơi đây vẫn chưa thể quên hình ảnh đau buồn khi tro cốt của đôi vợ chồng Trần Văn Hiệu, (27 tuổi) - Đỗ Thị Hoa, (25 tuổi), cùng con gái 3 tuổi Trần Thị Thu Dịu được đưa về nghĩa trang quê nhà.
Ngày đưa tang, nhiều bà con dân làng xếp thành hàng dài đã đến để chia buồn và tiễn gia đình xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Từ khi gia đình con trai út ( anh Hiệu) của bà Phạm Thị Ca (60 tuổi) gặp gặp thảm kịch
kinh hoàng xảy đến. Bà Ca chưa có một đêm nào an giấc, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh các con, cháu bị chôn vùi trong đám đất đá lại hiện về ám ảnh tâm trí bà. Cho đến bây giờ, trên gương mặt khắc khổ lam lũ của người mẹ này vẫn còn hằn lên nỗi đau đớn khôn nguôi.
Lỗi đau lớn của bố mẹ già và cháu gái
Bà Ca kể lại: “Sáng ngày 8/8 tôi nhận được điện báo về, buổi đêm hôm trước cả nhà nó đang ngủ bị cả quả đồi sạt xuống vùi lấp căn nhà. Mọi người đang tập trung tìm kiếm vợ chồng và con nó,… Nghe được đến thế tôi bủn rủn chân tay rồi lịm đi, mãi đến chiều tỉnh đậy thì biết cả nhà nó 3 người không còn ai sống sót…”
Người mẹ gọi con trong vô vọng bên di ảnh
Được biết, do ở quê ruộng đất ít lại không có nghề phụ gì, nên không lâu sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ Trần Văn Hiệu - Đỗ Thị Hoa dắt nhau vào tận tỉnh
Đắk Nông làm ăn. Do không có vốn nên anh Hiệu, chị Hoa chỉ đi làm thuê cho người ta, cuộc sống vô cùng chật vật, chỗ ở cũng không có, cả nhà cứ vạ vật nay thuê chỗ này mai thuê chỗ khác.
Được biết, anh Hiệu được một người địa phương cho mượn một căn nhà nhỏ dưới chân đồi làm chỗ ở. Rồi tai họa bất ngờ ập đến trong một đêm
mưa lũ, khi cả nhà 3 con người vẫn còn đang ngon giấc thì hàng nghìn m3 đất đá từ trên đồi sạt xuống trong chớp mắt chôn vùi tất cả …
Bà Ca cho biết, “Con bé này, (bé Trần Thị Ngọc Bích, SN 2013) hay ốm nên năm kia (năm 2017) bố nó đưa ra gửi ông bà nội nuôi. Hồi Tết cả nhà nó về ăn tết, khi đi bố nó còn hứa, đến cuối năm bố nó về sẽ mua quần áo đẹp cho con. Không ai có thể ngờ đó là lần cuối cháu tôi được gặp bố, mẹ và em nó…”. nói đến đó bé Ngọc Bích chợt òa lên nức nở trong lòng bà nội. Bà Ca vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt đau xót của người bà nội lại rớt đầm đìa trên gương mặt đứa cháu tội nghiệp.
3 nạn nhân là người trong một gia đình bị vùi sâu dưới đống đất đá
Trong căn nhà cấp 4 mùi khói hương, tiếng con trẻ khóc gọi bố mẹ, tiếng mẹ già đau đớn gọi tên con,… khiến cho bầu không khí tang tóc thê lương. Bác Trần Ngọc Thơ _ Bí thư chi bộ thôn Đặng Xá chia sẻ: “Từ lúc biết tin các cháu bị nạn ở Đắk Nông, cả thôn chúng tôi thay nhau sang túc trực để có thể giúp ông bà Sinh khuây khỏa vơi bớt đi nỗi đau."
Bé Ngọc Bích mới 6 tuổi đã phải chịu cảnh
mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bên cạnh đó, ông bà nội thì ngày càng già yếu, những ngày tháng sau này bé Ngọc sẽ sống sao ?...
Vụ sạt nở đất kinh hoàng mới xảy ra ngày 8/8 đến 14h, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy 3 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cả gia đình anh Trần Văn Hiệu (SN 1991, ngụ tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) bị vùi lấp. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm ngày 7/8, khi gia đình nạn nhân đang ngủ thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống căn nhà gia đình anh Hiệu sinh sống khiến anh cùng vợ là chị Đỗ Thị Hoa và con gái là Trần Thị Thu Dịu, (3 tuổi) bị đất đá chôn vùi. Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân quá khó khăn, chính quyền kết hợp với một số tổ chức từ thiện đã hỗ trợ kinh phí đưa các nạn nhân về nghĩa trang quê nhà an táng. |
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/08/27/Thắt lòng cảnh tìm kiếm 3 người trong một gia đình bị vùi lấp ở Đắk Nông._27082019104036.mp4[/presscloud]
Thắt lòng cảnh tìm kiếm 3 người trong một gia đình bị vùi lấp ở Đắk Nông
Ánh Nguyệt (t/h)