2019 có lẽ là năm đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ thể thao Việt Nam khi U22 Việt Nam lần đầu tiên giành được chức vô địch
SEA Games. Dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Park Hang Seo, các chàng trai vàng Việt Nam đã chấm dứt cơn khát HCV kéo dài suốt gần 6 thập kỷ của bóng đá nam. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV của mình.
Lúc 19 giờ ngày 11/12, U22 cùng đội tuyển nữ Việt Nam và các VĐV tham dự SEA Games 30 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, người thân và hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Người hâm mộ mang cả ảnh thầy Park ra để chào đón sự trở về của các VĐV Việt Nam.
Nhiều người hâm mộ ôm hoa chờ đợi.
Mẹ cầu thủ Quang Hải ra nhập "biệt đội máy cày" chào đón tuyển thủ Việt Nam.
Mẹ cầu thủ Tiến Linh bay ra tận Hà Nội để đón con trai.
Các tuyển thủ U22 Việt Nam xuống máy bay.
Thầy Park xuất hiện.
Các "cô gái vàng" của đội tuyển Việt Nam không giấu nổi niềm vui trước sự chào đón của mọi người.
Cầu thủ Quang Hải xuống máy bay.
Nhiều người đứng trên cầu, tranh thủ chụp lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa.
Đoàn xe đón các tuyển thủ Việt Nam đi qua cầu Nhật Tân, tiến vào nội thành.
Xe chở các VĐV di chuyển trong tiếng reo hò của người hâm mộ.
Chiếc xe chở đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện trong khu vực nội thành.
Lực lượng an ninh được tăng cường.
Dù thời tiết khá lạnh và phải chờ đợi lâu, nhiều người hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng đợi hai bên đường.
Những băng rôn, khẩu hiệu chào đón đội tuyển Việt Nam. Nguồn ảnh: Kênh 14, Vietnamnet.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/12/11/U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam về nước sau HCV SEA Games_11122019201642.mp4[/presscloud]
Video: Hạnh phúc khoảnh khắc u22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 30. Nguồn: Vietnamnet.
Thùy Nguyễn (t/h)