'Bộ đôi ác quỷ' sa lưới vì sự cố tắc cống

Anh em Thẩm Trường Ngân và Thẩm Trường Bình cướp, sát hại và phân xác 11 phụ nữ trong hai năm, bị gọi là bộ đôi 'ác quỷ ăn thịt người' khét tiếng.

Tháng 5/2004, cảnh sát thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, thấy một người đàn ông đi cùng một phụ nữ đến đồn trình báo. Người phụ nữ tên Triệu Mỹ Anh, 25 tuổi, có vóc dáng nhỏ gầy, ăn mặc thời trang nhưng mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy, không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau 30 phút được cảnh sát và bạn trai động viên, cô thổ lộ: "Tôi đã giết người, do chúng ép tôi, chúng là bọn giết người không chớp mắt".

Mỹ Anh khai, nhóm sát nhân có ba người, hai nam và một nữ. Cô dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà đóng kín trong khu dân cư cũ. Khi Mỹ Anh gõ cửa, một người đàn ông mở hé ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Chợt thấy cô liếc sang bên cạnh, hắn đóng sầm cửa và hét lớn: "Cảnh sát đến! Chạy đi!".

Cảnh sát đứng nép bên cạnh lập tức xông vào đá tung cửa, đẩy ngã nữ nghi phạm đang định nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng hai người đàn ông khác đã kịp tẩu thoát.

Trong căn nhà, cảnh sát phát hiện một thi thể không toàn vẹn trong bếp, bên cạnh là thùng axit dùng để tiêu hủy xác chết.

Khi bị thẩm vấn, nữ nghi phạm khai tên là Lý Xuân Linh, hai kẻ đào tẩu là anh em Thẩm Trường Ngân, 28 tuổi, và Thẩm Trường Bình, 20 tuổi. Linh thú nhận nhóm đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều gái bán dâm để cướp của, giết người và phân xác trong sáu tháng qua.

Cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã Ngân và Bình.

Hai anh em Thẩm Trường Ngân (trái) và Thẩm Trường Bình. Ảnh: Toutiao

Hai anh em Thẩm Trường Ngân (trái) và Thẩm Trường Bình. Ảnh: Toutiao

Qua điều tra, anh em Ngân - Bình quê ở huyện Hoạch Gia, tỉnh Hà Nam. Ngân bỏ học khi chưa hết cấp hai, thường xuyên ẩu đả, giao du với nhóm lưu manh. Năm 1994, khi 19 tuổi, Ngân bị kết án ba năm tù, hoãn thi hành án hai năm vì trộm cắp.

Năm 1995, khi đang trong thời gian quản chế, Ngân đột nhập vào nhà dân lấy trộm một sợi dây chuyền vàng và hai chiếc điện thoại di động trị giá 12.940 nhân dân tệ. Kết hợp hai tội danh, Ngân bị phạt 4 năm tù. Vừa được tự do năm 1999, hắn lại bị kết án ba năm tù vì ăn trộm xe máy.

Năm 2002, Ngân mãn hạn tù. Mong con có việc làm để khỏi "nhàn cư vi bất thiện", bố Ngân rút hết tiền tiết kiệm được 40.000 nhân dân tệ, đưa cho Ngân dẫn Bình đến nhờ cậy một người họ hàng đang kinh doanh ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Bình cũng bỏ học khi chưa hết cấp hai, cả ngày chơi bời lêu lổng.

Tuy nhiên, vốn ham chơi lười làm, hai anh em kinh doanh phụ tùng ôtô nhưng thua lỗ. Ngân bất chấp, dẫn Bình đến vũ trường, nhà hàng ăn chơi, tiêu sạch tiền. Lúc này, Bình đề xuất đi cướp để kiếm tiền nhanh, hoặc bắt cóc, tống tiền rồi giết người diệt khẩu.

Sau khi bàn bạc, Ngân quyết định cả hai sẽ bắt cóc các cô gái làm việc trong hộp đêm, bởi những người này có mất tích cũng không ai trình báo, khó bị lộ dấu vết.

Tháng 6/2003, anh em họ Thẩm thuê nhà ở quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu. Họ nghe ngóng được trong cùng khu trọ có một cô gái bán dâm tên Diêu Phương.

Ngày 9/6, hai anh em dụ Phương đến một phòng trọ khác để mua bán dâm. Họ trói, đánh đập nạn nhân, sau đó tra tấn để moi mật khẩu thẻ ngân hàng. Sau khi lấy được 32.000 nhân dân tệ, hai người cùng sát hại Phương rồi phân xác, phi tang nơi bãi cỏ hoang ở ngoại ô. Họ không dám ở lại Lan Châu mà trốn đến thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ ngay trong đêm.

Cả hai che giấu diện mạo, thường xuyên theo dõi tin tức ở Lan Châu. Sau một thời gian yên ắng, cùng với việc đã tiêu hết hơn 30.000 nhân dân tệ, hai anh em quyết định tìm mục tiêu tiếp theo.

Tháng 1/2003, chúng dụ dỗ Lý Xuân Linh, nhân viên ở nhà tắm hơi, đến phòng trọ. Chỉ tìm được vài chục nhân dân tệ trên người Linh, hai anh em giận dữ đánh đập, định giết người diệt khẩu. Sợ hãi, Linh quỳ xuống van xin, nói sẽ giúp họ lôi kéo các cô gái mại dâm có tiền tới đây. Ngân và Bình đồng ý tha cho Linh.

Cuối tháng 11/2003, Linh dụ một nạn nhân đến phòng trọ. Sau khi cướp hết tài sản, hai anh em ép Linh sát hại nạn nhân để cô ta không dám phản bội. Cả ba dùng axit để tiêu hủy xác và phi tang xuống cống. Từ đó, Linh trở thành đồng phạm của bộ đôi sát nhân, lừa gạt gái mại dâm có hiềm khích với mình đến nơi gây án.

Chỉ trong hai tháng, ba người đã cướp, giết ba nạn nhân. Nhóm suýt bị phanh phui khi một nạn nhân họ Vương thà chết không chịu khai mật khẩu thẻ ngân hàng. Sau một hồi tra tấn Vương không có kết quả, cả ba trói cô lại rồi đi ngủ. Nửa đêm, Vương giãy thoát khỏi dây trói nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng không may bị ngã đập đầu khi tiếp đất và bất tỉnh tại chỗ. Nghe thấy động tĩnh, hai anh em vội vàng khiêng nạn nhân vào nhà, sát hại, sau đó chạy trốn đến Thái Nguyên.

Năm 2004, trong một trung tâm mua sắm ở Thái Nguyên, Linh tình cờ nhìn thấy Triệu Mỹ Anh, chủ quầy bán giày, đang lật sổ tiết kiệm, bên trong có 90.000 nhân dân tệ. Cả ba coi Mỹ Anh là "con cá lớn".

Thấy quầy hàng đăng thông báo chuyển nhượng, Linh vờ muốn mua lại, tiếp cận Mỹ Anh để bàn giá cả. Sau khi thống nhất, Linh nói không mang theo tiền, đề nghị bà chủ đến nhà mình lấy. Mỹ Anh không chút nghi ngờ đi theo đến nơi trọ của bộ ba, bị anh em họ Thẩm xông tới khống chế, trói chặt. Tuy nhiên, khi kiểm tra sổ tiết kiệm, họ chỉ thấy có 9 nhân dân tệ trên đó.

Ngân giận dữ tát Linh, đồng thời đe dọa Mỹ Anh phải tìm một người giàu có đến thế mạng. Để được sống, Mỹ Anh gọi điện cho bà Lý, từng ngỏ ý mua lại quầy bán giày. Cô nói dối rằng nhà có việc cần tiền đột xuất, đồng ý bán cho Lý với giá thấp hơn nhiều so với trước đây. Khi đến nơi hẹn, Lý lập tức bị anh em họ Thẩm trói lại, tìm thấy 50.000 nhân dân tệ trên người nạn nhân.

Vốn Ngân muốn giết cả hai, nhưng Mỹ Anh nhanh trí nói vẫn còn khoản tiền hàng 20.000 nhân dân tệ cất trong tủ, sẵn sàng đưa hết cho họ và thề không báo cảnh sát. Ngân chấp nhận, nhưng đưa dao cho cô bắt phải sát hại Lý. Sau đó, bộ ba tiêu hủy thi thể ngay trước mặt Mỹ Anh.

Xong xuôi, Linh được giao nhiệm vụ đi cùng Mỹ Anh đến trung tâm thương mại để lấy tiền. Tại đó, bạn trai chú ý thấy mặt Mỹ Anh tái mét, tìm cớ đẩy Linh đi chỗ khác để hỏi chuyện rồi kéo cô đến đồn cảnh sát trình báo.

Sau khi cảnh sát ập vào bắt Linh, Ngân và Bình chạy trốn suốt đêm qua tỉnh Thiểm Tây, An Huy, rồi đến Thạch Gia Trang ở Hà Bắc. Trong quá trình này, để có tiền, hai anh em tiếp tục gây nhiều tội ác, đồng thời thu nạp hai nữ đồng phạm.

Tháng 8/2004, cả hai thuê nhà ở khu chung cư quận Kiều Đông, Thạch Gia Trang. Do nhiều lần giết người, phi tang thi thể xuống cống, đường cống thoát nước ở đây thường xuyên bị tắc. Khi tiến hành thông tắc, nạo vét cống, đơn vị quản lý phát hiện số lượng lớn mảnh thịt không rõ nguồn gốc. Đồng hồ nước của nhà anh em họ Thẩm cũng cho thấy lượng nước sử dụng nhiều bất thường, vượt quá mức sử dụng thông thường của một gia đình. Tuy nhiên, họ không đến hỏi trực tiếp mà bí mật chụp lại những điều khả nghi và báo cảnh sát.

Qua đối chiếu đặc điểm ngoại hình, cảnh sát suy đoán họ là anh em Ngân và Bình, tội phạm đang bị truy nã.

Khoảng 17h ngày 31/8, một nữ cảnh sát đóng giả nhân viên quản lý chung cư gõ cửa căn hộ. Cửa vừa hé mở thì cảnh sát ập vào, bắt cả hai, đồng thời tìm thấy một thi thể trong nhà.

Nhóm bị cáo hầu tòa. Ảnh: Sohu

Nhóm bị cáo hầu tòa. Ảnh: Sohu

Theo hồ sơ tòa án, Ngân và Bình đã gây ra 11 vụ giết người, phi tang xác bằng thủ đoạn ghê rợn, thực hiện 13 vụ cướp tài sản trị giá 130.000 nhân dân tệ. Ngày 1/9/2005, cả hai bị tuyên án tử hình.

Linh cũng nhận án tử hình vì tham gia bốn vụ giết người, nhiều lần đóng vai trò tích cực trong các vụ án mạng.

Bản án tử hình của ba bị cáo được thi hành ngày 27/4/2006.

Triệu Mỹ Anh tham gia một vụ án giết người nhưng lập công lớn khi ra đầu thú nên bị kết án ba năm tù. Hai nữ đồng phạm khác nhận án 20 năm tù.