"Ăn lán, ngủ rừng" nhưng lòng vẫn lạc quan phơi phới
Để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra đang ngày càng diễn biến khó lường, các đồn biên phòng ở Lào Cai đã ngay lập tức triển khai 40 điểm với 236 cán bộ, chiến sĩ tiến hành chốt chặn, tuần tra khắp các cửa khẩu phụ và lối mở để ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, 4 tổ/77 cán bộ cũng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường cho các đồn biên phòng để tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền cho dân các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh. Bộ đội biên phòng và cơ quan kiểm dịch cũng như các lực lượng chức năng luôn phối hợp chặt chẽ để hoàn thành “sứ mệnh” cao cả của mình là bảo vệ nhân dân.

Các cán bộ phải ngủ và sinh hoạt trong những căn lán, lều dựng tạm bợ, trông chúng càng trở nên mỏng manh liêu xiêu khi gió lùa về hay trời đổ mưa. Thế nhưng, đây lại là nơi che mưa che nắng, nơi các chiến sĩ có thể tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài căng mình bám sát, tuần tra trên khắp các tuyến đường mòn sát biên giới. Ban ngày, tổ cử cán bộ đi mua thực phẩm cách xa hàng chục cây số. Đêm đến, họ lại thay phiên nhau canh gác giữa điều kiện vật chất thiếu thốn và thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, thiếu hụt điện khiến vấn đề sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ khó càng thêm khó. Quá trình tuần tra cũng gặp nhiều khó khăn khi mưa lạnh liên tục cộng thêm sương mù dày đặc. Các anh cũng vất vả trong việc liên hệ với bên ngoài do sóng điện thoại ở đây thường xuyên không có. Vị trí Tổ kiểm soát khá da nhà dân, các chiến sĩ biên phòng phải kéo điện hơn 1km từ nhà dân về dùng mới có thể thắp sáng. Tất cả việc nấu nướng cũng do các anh tự lo liệu, ăn vội vã cho qua bữa cơm rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Mường Khương vốn là một huyện ở phía bắc, cách thành phố Lào Cai hơn 50 km. Có độ cao trên 2000m, xã Nậm Chảy nằm trên cao nguyên cổ Bắc Hà thuộc dãy Tây Côn Lĩnh. Dãy núi này là "nóc nhà Đông Bắc", cũng chính đỉnh núi khó chinh phục hàng đầu Việt Nam với quãng đường cheo leo, hoang vu. Vốn khu vực biên giới đất liền, lại nhiều lối mòn nên việc kiểm soát ở khu vực này gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ, cán bộ phải thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm.
Hàng ngày, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ biên giới, tránh để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bộ đội biên phòng và lực lượng công an và dân quân xã còn xuống tận làng bản tuyên truyền cho người dân về việc nâng cao ý thức ngăn ngừa, phòng tránh dịch COVID-19. Khi phát hiện có công dân xuất nhập cảnh trái phép hoặc người lao động từ biên giới nước bạn trở về, các cán bộ sẽ thực hiện ngay các biện pháp kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn. Khi có trường hợp nghi mắc bệnh, các tổ kiểm soát sẽ ngay lập tức thông báo cho chỉ huy đồn để phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các bước tiếp theo đúng như quy định.
Thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn nhường cho dân
Không chỉ ăn ngủ tạm bợ, các chiến sĩ bộ đội biên phòng còn không có đủ khẩu trang và xịt khử khuẩn cho từng người. Tất cả khẩu trang đều được các đồng chí phân phát cho bà con nên các cán bộ ban ngành dù được cấp nhưng vẫn chưa đủ. Đối với họ, bảo vệ sức khỏe cho người dân là tiêu chí hàng đầu. Dân cũng chính là động lực để họ dù dầm mưa dãi nắng cũng vẫn kiên trung với công việc của mình. Thậm chí, để nhường chỗ cho những người cần cách ly, nhiều chiến sĩ bộ đội lặng lẽ vào rừng ăn ở tạm bợ nhưng vẫn sẵn lòng.

Dù diễn biến của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta vẫn tin rằng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, toàn quân, sự hết mình của các y bác sĩ đầu chiến tuyến thì việc chiến thắng đại dịch chỉ là chuyện “một sớm một chiều” mà thôi. Bởi ở con đường phía trước ấy, luôn có những người anh hùng lặng lẽ, căng mình chống đỡ và bảo vệ nơi sương gió biên cương. Những người lính biên phòng dù không lộng lẫy như nghệ sĩ bước ra từ màn ảnh, nhưng tấm lòng và việc làm của họ đủ lay động tâm can hàng triệu người.
Thùy Nguyễn (t/h)