Cảm phục những người bỏ tiền túi làm đám tang miễn phí cho dân nghèo

Ở trong nhóm từ thiện toàn là những thanh niên 9X, 2K đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Bất cứ ai cần giúp đỡ, không quản ngại ngày đêm nhóm đều có mặt để lo đám tang miễn phí cho những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Những con người nhiệt huyết

 
Tháng 11/2015, UBND xã Thanh Phú Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) xác nhận đơn xin thành lập cơ sở của nhóm từ thiện Thiện Tâm. Nhóm ra đời chính là khởi đầu của những chuỗi ngày tận tâm và đầy ý nghĩa của những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, chung chí hướng, ước mơ được dựng xây, giúp ích cho đời. Cách đây chục năm, anh Bùi Nhật Huy (41 tuổi, đến từ Long An) có nghe tin một cụ bà trong xóm qua đời. Gia cảnh nghèo khó lại không thân thích, cụ bà đến lúc ra đi cũng không có nổi một tấm áo quan khi yên nghỉ. Không đành lòng chứng kiến cảnh tượng ấy, anh Huy và một vài người bạn cùng trong đạo Cao Đài đã quyết định lên Tòa thánh Tây Ninh, xin hòm về lo đám tang cho cụ.
 
Cảm phục nhóm thanh niên trẻ
Hiện tại, nhóm có gần 20 thành viên, ngoài phụ nữ lớn tuổi lo việc hậu cần, các thanh niên 9x và 2k sẽ xông xáo lo hết các phần việc còn lại.
 
Nói về hành động khi ấy của mình, anh Huy cho biết: “Nhiều người ngay cả lúc qua đời vẫn cần được giúp đỡ. Đã có nhiều Mạnh thường quân chọn cách hỗ trợ người nghèo khó khi sinh – lão – bệnh; vậy thì tụi mình sẽ chọn cách giúp đỡ khi họ đã qua đời”. Anh Huy kể, ban đầu chỉ có anh và một vài người trong xóm bỏ tiền túi ra góp chung rồi thuê người đóng hòm giá rẻ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Thời gian trôi qua, mọi người biết đến hành động từ thiện của nhóm nên xin tham gia, thành viên cũng ngày càng đông. Bất ngờ hơn, những người xin vào nhóm toàn những thanh niên trai tráng trẻ tuổi, có cả những bạn nam 9x, người nhỏ nhất sinh năm 2000 vẫn còn đang đi học.
 
Hiện tại, nhóm có gần 20 thành viên, ngoài phụ nữ lớn tuổi lo việc hậu cần, các thanh niên 9x và 2k sẽ xông xáo lo hết các phần việc còn lại. Hơn thế nữa, được chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm, mọi người ủng hộ nên nhóm ngày càng có thêm động lực. Có người cách cơ sở đến 30 - 40 km, thế nhưng nghe tin ai qua đời có gia cảnh khốn khó vẫn sẵn sàng lên đường bất kể nắng mưa ngày đêm. Từ lúc thành lập cho đến nay, 4 năm trôi qua nhóm từ thiện Thiện Tâm đã hỗ trợ miễn phí áo quan, tẩm liệm và nhạc lễ cho gần 200 trường hợp qua đời có gia cảnh khó khăn. Trường hợp nào cũng thế, hơn chục thành viên nhóm đều nhanh chóng tụ tập, tất tả lo hết mọi công việc cẩn thận, tỉ mỉ như lo cho chính người thân thích trong gia đình.
 
Cảm phục nhóm thanh niên trẻ
Chiếc xe để trợ tang được nhóm hùn tiền mua trả góp, phục vụ cho việc giúp đỡ người nghèo.
 

Làm việc tốt thì không có gì phải sợ

 
Một lần tình cờ thấy hoạt động của nhóm Thiện Tâm trên mạng xã hội, chàng trai 24 tuổi Nguyễn Hữu Kiệm đã không ngần ngại quyết định trở thành một thành viên của nhóm. Những ngày đầu theo phụ nhóm Thiện Tâm, Kiệm còn chẳng dám nhìn chứ nói gì đến việc chạm vào thi thể những người đã mất. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần theo phụ giúp mọi người, hiện tại anh chàng 24 tuổi đã có thể tham gia tẩm liệm cùng các thành viên khác mỗi khi có tang gia cần giúp đỡ.
 
Kiệm tâm sự: “Mất vì bệnh, mất tự nhiên, tuổi già còn đỡ sợ hãi. Những ca chết trôi hoặc mất do tai nạn giao thông, thi thể không còn nguyên vẹn, dập nát… càng thêm ám ảnh. Lần đầu mình rất sợ, nhưng đến những lần sau lại cảm thấy ấm lòng. Mình giúp người ta được tươm tất, chỉn chu đi sang thế giới bên kia; mình làm việc tốt thì sẽ chẳng có gì phải sợ hết”. Vượt qua nỗi sợ hãi bản thân, Kiệm còn có thể phụ trách đánh nhạc tang lễ vì từng tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.
 
Biết chuyện của con trai, gia đình Kiệm phản đối gay gắt vì không ai có thể chấp nhận được việc anh suốt ngày quanh quẩn bên cạnh người chết, đụng chân đụng tay vào thi thể. Kiệm cho biết: “Mẹ mình phản đối dữ lắm, mình phải mất bao công sức cũng như thời gian mới có thể thuyết phục được. Không những thế, chuyện tình cảm cũng chẳng được suôn sẻ, cứ đến rồi lại đi. Vì hầu như ai biết công việc mình làm đều không thể chấp nhận. Thế nhưng, nhìn những người nghèo khó đã cả đời vất vả đến khi mất đi lại không hòm, không nơi chôn cất thì làm sao mình chịu nổi”.
 
Cảm phục nhóm thanh niên trẻ
Không chỉ hỗ trợ áo quan và hòm chôn cất, nếu tang gia cần tẩm liệm, nhạc lễ thì nhóm cũng chẳng ngần ngại hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.
 
Những chuyến xe của nhóm từ thiện Thiện Tâm đã đi khắp các ngóc ngách ở xã, huyện trong tỉnh và cả các tỉnh lân cận. Không chỉ hỗ trợ áo quan và hòm chôn cất, nếu tang gia cần tẩm liệm, nhạc lễ thì nhóm cũng chẳng ngần ngại hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Họ đều là những con người nhiệt huyết, sẵn sàng cho đi mà chẳng cần nhận lại. Đôi khi, nhóm được đáp lại chỉ là một lời cảm ơn, một món quà quê dân giã nhưng họ đều rất trân trọng, biến nó thành động lực lớn lao để tiếp tục công việc ý nghĩa này.
 
Khi biết được hoạt động của nhóm Thiện Tâm, ông Trần Văn Hồng – Chủ thịch Hội chữ thập đỏ huyện Châu Thành cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với nhóm Thiện Tâm trong các công tác và hoạt động từ thiện. Trong nhóm, các anh chị em đều hết sức nhiệt tình, tràn đầy sức trẻ. Thành viên nhóm đến từ nhiều nơi, nhưng hễ có tang gia cần giúp đều tụ tập rất nhanh và đông đủ. Các ban ngành đoàn thể từ ấp, xã, huyện… đều rất tin tưởng nhóm, nêu cao tinh thần và hoạt động giúp đỡ, chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong trường hợp không may qua đời”.
 
Ngoài hỗ trợ tang lễ miễn phí, nhóm còn thực hiện nhiều chương trình từ thiện định kỳ cho người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong cơ sở của nhóm từ thiện còn có một bàn thờ. Đó là nơi hương khói cho một người phụ nữ bất hạnh ở địa phương, không may qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Người phụ nữ này ở nhờ trên phần đất của xã nên không có nơi chôn cất, lại chẳng có một ai thân thích. Biết được câu chuyện, nhóm Thiện Tâm đã bày tỏ mong muốn được lo tang lễ cho bà, rồi đưa về chăm lo hương khói như những người thân trong gia đình.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/11/01/chuyen-xe-o-dong_01112019142242.mp4[/presscloud]
“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên.
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)