Con trai 'hồi sinh' nhờ trái tim người lạ, mẹ nguyện hiến tạng tạ ơn đời

"Con trai tôi được hồi sinh từ lòng tốt của người lạ. Tôi nguyện hiến thân xác này để tạ ơn đời", bà Huỳnh Thị Ánh chia sẻ trước khi ký vào đơn xin hiến tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Chiều 8/8, bà Huỳnh Thị Ánh (56 tuổi) cùng cậu con trai út Phạm Văn Cơ (16 tuổi) bắt xe khách từ Đà Nẵng ra Huế. Hai mẹ con trở lại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không phải chạy vạy chữa bệnh như lần trước mà là để đăng ký hiến tạng.

Giữa năm 2018, cậu bé Phạm Văn Cơ khi đó người nhỏ thó, chỉ nặng 39kg đã 3 lần ngừng tim. Cơ là con trai út trong nhà, bị phát hiện giãn cơ tim năm 12 tuổi. Trước đó, người anh trai cũng qua đời vì đúng bệnh giãn cơ tim cũng năm 12 tuổi.

Chồng mất, con trai lớn mất, bà Ánh cũng 3 con xoay sở chật vật với cuộc sống. Năm 2006, một cơn bão đổ bộ vào Đà Nẵng cuốn phăng căn nhà cấp 4, mấy mẹ con nương tựa vào nhau làm lại từ đầu.
 
Con trai được cứu sống nhờ trái tim người lạ, mẹ nguyện hiến tạng để tạ ơn đời
Bà Huỳnh Thị Ánh và cậu con trai Phạm Văn Cơ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cậu được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã rất may mắn mới giữ cho trái tim cậu không ngừng đập. Khi ấy, bác sĩ nói chỉ có cách duy nhất để giữ lại tính mạng cho Cơ là ghép tim. Nhận tin, bà Ánh bàng hoàng: Biết lấy tim ở đâu, kiếm tiền ở đâu?
Bà Ánh kể: "Con bị tim, tất cả phải di chuyển bằng máy bay, vì ngồi ô tô lâu, Cơ không chịu được. Tiền vay mượn chất thành núi".

May mắn thay, tháng 6/2018 các bác sĩ thông báo có người hiến tim phù hợp để ghép cho Cơ. Đêm 13/6, trái tim của người hiến được chuyển từ ngoài Bắc vào Đà Nẵng bằng đường hàng không, rồi tiếp tục vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. 4h sáng 14/6, ca mổ ghép tim diễn ra thành công.

Sau ca ghép tim, Cơ hồi phục tốt, tăng cân rõ rệt, đã có thể giúp mẹ được nhiều việc. Con trai duy nhất đã sống lại, bà Ánh đã tâm nguyện rằng phải nuôi dạy con thật tốt để xứng đáng với cuộc đời, sống thêm phần của người đã hiến tặng trái tim.
 
Con trai được cứu sống nhờ trái tim người lạ, mẹ nguyện hiến tạng để tạ ơn đời
Bà Ánh đăng ký hiến toàn bộ mô tạng sau khi qua đời.

Cho đến giờ bà Ánh vẫn trăn trở vì không biết người nào đã hiến tặng trái tim cho con mình. Thông tin duy nhất bà biết được là người này quê Vĩnh Phúc. "Mỗi ngày, tôi chỉ biết cầu nguyện cho gia đình họ được an lành", bà Ánh nói.

Trong lần trở lại này, mẹ con bà Ánh đã gặp BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ vô cùng bất ngờ vì cậu bé mới cách đây một năm chỉ có 39kg giờ đã cao lớn như thanh niên.

Các bác sĩ tại Bệnh viện đều hết sức ngạc nhiên khi biết mục đích chuyến đi lần này của mẹ con bà Ánh. Đúng ngày Bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm ghép tạng, bà cùng cậu con trai tới đăng ký hiến tạng.

Người mẹ 56 tuổi đọc rồi lần lượt đánh dấu vào tất cả các ô đồng ý hiến tim, gan, phổi, thận... sau khi qua đời. Ký vào đơn đồng ý hiến tạng, bà Ánh nói: "Họ đã cho Cơ quả tim, tôi lại không biết họ là ai để đền đáp. Tôi làm việc ý nghĩa này để trao đi sự sống cho người khác, giống như họ. Vậy, tôi mới nhẹ lòng".

Cậu con trai Phạm Văn Cơ hỏi nhỏ với mẹ: Như sức khoẻ của con có thể hiến được chi đây mẹ?". Bà trả lời con trai: "Ngoại trừ quả tim, bộ phận nào của con cũng hiến được hết".

Hoàn thành việc đăng ký hiến tạng, bà Ánh và Cơ vào nhận thuốc rồi hai mẹ con lại vượt hơn100km trở về nhà, chuẩn bị cho Cơ vào năm học mới. Lần trở về này, không chỉ có một niềm vui trái tim Cơ được hồi sinh mà bà Ánh cũng thỏa ước nguyện: Hiến tạng trả ơn đời!
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/08/22/cha-hien-tang-con-trai-26-tuoi-chet-nao-cuu-song-4-nguoi_22082019144142.mp4[/presscloud]
Người cha vượt qua nhiều rào cản trước khi quyết định hiến tạng con trai chết não. Video: Zing.vn
 
 
Hà Ly (t/h)