Điều kì diệu trong chiếc vali 'gia truyền' của bác sĩ nghỉ hưu tặng con gái chiến đấu dịch nCoV

Trước ngày con gái lên đường tham gia đội y tế hỗ trợ Vũ Hán, bác sĩ nghỉ hưu Vương Vệ Quốc đã trao lại chiếc vali từng theo ông, trong cuộc chiến chống dịch SARS 17 năm trước.
Câu chuyện về những con người đang chiến đấu với "thần chết" nơi tâm dịch Vũ Hán luôn khiến người ta xúc động. Ngày 2/2, con gái Vương Đình (36 tuổi), con gái bác sĩ nghỉ hưu Vương Vệ Quốc cũng là một trong những thành viên của đội y tế hỗ trợ Vũ Hán, lên đường giúp đỡ người dân vùng tâm dịch viêm đường hô hấp cấp. Ngày hôm đó, ông Vương Vệ Quốc đã đích thân tiễn con gái và trao cho con chiếc vali đặc biệt. Nó là món đồ mà cha cô đã từng sử dụng cách đây 17 năm về trước, trong thời kỳ chiến đấu với dịch SARS.
 
Điều kì diệu trong chiếc vali 'gia truyền' của bác sĩ nghỉ hưu tặng con gái chiến đấu dịch nCoV
Ngày ông lên đường chiến đấu chống dịch SARS, mẹ ông đã đến tiễn ông
Bác sĩ Vương Vệ Quốc năm nay 66 tuổi, ông từng có nhiều năm tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Con gái cưng của ông tên là Vương Đình, đang là bác sĩ khoa hô hấp của bệnh viện Hòa Tế, tỉnh Sơn Đông và là mẹ của một cậu bé 8 tuổi kháu khỉnh.
 
Khoảnh khắc tiễn con gái đi công tác kiến ông nhớ lại ngày xưa. Ngày đó là 14/5/2003, ông từng tham gia chống dịch SARS, mẹ ông đã đến tiễn ông trên chiếc xe lăn. Vệ Quốc tiễn con gái đi khiến ông nhớ lại ngày xưa. Ngày 14/5/2003, lúc ông tham gia chống dịch SARS, mẹ ông cũng đến tiễn ông trên chiếc xe lăn và tặng cho ông một chiếc vali. Đến nay đã 17 năm, ông Vệ vẫn giữ bên mình chiếc vali đó bên mình. Và ngày 1/2 năm nay, khi con gái yêu của ông đang xếp hành lý, ông Vương Vệ Quốc đã trao cho cô chiếc vali này. 
 
Điều kì diệu trong chiếc vali 'gia truyền' của bác sĩ nghỉ hưu tặng con gái chiến đấu dịch nCoV
Ông tặng lại chiếc vali cho con gái, mong muốn cô bình an công tác và chiến đấu mạnh mẽ
 
Chia sẻ với phóng viên, ông cho biết ông hoàn toàn ủng hộ quyết định dấn thân vào vùng dịch của con gái yêu. Vốn gia đình ông xuất thân là quân nhân, bố ông Vệ là một bác sĩ quân y, mẹ là nhân viên y tế ở bệnh viện, em trai là lính từng tham gia cứu trợ động đất. Vì thế, vào năm 2003, khi dịch SARS bùng phát, ông đã tham gia ngay mà không hề do dự. Và nay cũng vậy, trước tình hình dịch  viêm phổi do virus corona phức tạp,  Vương Vệ Quốc đã tâm sự với con gái, muốn cô hãy thực hiện những gì mình muốn, đừng lo lắng về gia đình nữa.
 
Ông cho biết, mình không cảm thấy bận tâm lắm về sự nguy hiểm mà con gái sẽ phải đối mặt, bởi ông tin tưởng vào khả năng của cô và các thiết bị y tế tiên tiến hiện nay.
 
Nói về chiếc vali 17 năm trước, ông luôn giữ nó làm kỉ niệm và chưa từng sử dụng cho đến bây giờ. Ông tặng nó cho con gái với mục đích, hi vọng chiêc vali sẽ bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho cô. Đồng thời, ông cũng muốn cô nhớ đến cha mình từng tham gia chống SARS như thế nào và hãy cố gắng hoàn thành tốt như ông năm đó. Ông Vệ cũng nói với con gái, trước khi con lên đường rằng, khi cô trở về, dù chiếc vali có hư hỏng thế nào cũng nhất định phải mang về "trả" cho ông.
 
Được biết, sau khi đến Vũ Hán, Vương Đình ít liên lạc với gia đình hơn, thỉnh thoảng chỉ chụp vài tấm ảnh gửi qua wechat cho ông. Vì không muốn ảnh hưởng công việc của con, ông không chủ động liên lạc trước để cô chuyên tâm cứu chữa bệnh nhân, hỗ trợ đồng đội.