Rơi trực thăng ở Mỹ, 6 người thiệt mạng

Sáu người, bao gồm một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Siemens và gia đình, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng thảm khốc xuống sông Hudson chiều 10/4.
roi-truc-thang-o-my-6-nguoi-thiet-mang-1-1744347670.mp4

Khoảnh khắc trực thăng rơi trên sông.

Vụ tai nạn xảy ra gần Jersey City, New Jersey, đối diện khu West Village của Manhattan, vào khoảng 3h15 chiều.

Nạn nhân được xác định là ông Agustín Escobar, chủ tịch chi nhánh Siemens tại Tây Ban Nha, cùng vợ và ba con. Phi công điều khiển chiếc trực thăng cũng không qua khỏi.

Theo nhân chứng Mandy Bowlin, người đang du ngoạn trên thuyền Circle Line cùng con gái, họ nghe thấy "một tiếng nổ lớn" phía sau và chứng kiến chiếc trực thăng lao thẳng xuống sông, một cánh quạt văng ra và các mảnh vỡ bắn về phía thuyền. Video quay lại hiện trường cho thấy máy bay lộn nhào với tốc độ cao trước khi đâm xuống nước.

Sáu người, bao gồm một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Siemens và cả gia đình ông, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng thảm khốc xuống sông Hudson chiều 10/4.

Sáu người, bao gồm một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Siemens và cả gia đình ông, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng thảm khốc xuống sông Hudson chiều 10/4.

Chiếc trực thăng gặp nạn là loại Bell 206, được công ty Du lịch New York Helicopter vận hành. Công ty chuyên tổ chức các chuyến tham quan trên không với giá vài trăm USD mỗi chuyến. Công ty này thuê máy bay từ một chủ sở hữu có trụ sở tại Louisiana. Ông Michael Roth, giám đốc điều hành của New York Helicopter, cho biết ông không có thông tin chi tiết về nguyên nhân tai nạn.

Máy bay khởi hành từ Sân bay trực thăng Downtown Manhattan, bay theo tuyến đường quen thuộc qua Tượng Nữ thần Tự do, hướng về phía Cầu George Washington trước khi quay lại và rơi ở khu vực gần Đường hầm Holland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social: "Vụ tai nạn trực thăng khủng khiếp trên sông Hudson. Có vẻ như sáu người, phi công, hai người lớn và ba trẻ em, đã không còn nữa. Đoạn Phim về vụ tai nạn thật kinh hoàng. Chúa phù hộ cho gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Bộ trưởng Giao thông, Sean Duffy, và đội ngũ nhân viên tài năng của ông đang điều tra. Thông báo về chính xác những gì đã xảy ra và diễn ra như thế nào sẽ sớm được đưa ra!"

Ủy viên Cảnh sát Jessica Tisch cho biết, nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, với sự tham gia của Cảnh sát biển, Ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) và Quân đoàn Công binh Lục quân. Một số hành khách vẫn còn sống khi được đưa lên khỏi mặt nước, nhưng không qua khỏi tại bệnh viện.

Thị trưởng New York Eric Adams xác nhận: “Cả sáu nạn nhân – ba người lớn và ba trẻ em – đều đến từ Tây Ban Nha và đã không thể sống sót. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của các nạn nhân".

Ngành công nghiệp trực thăng du lịch đã đóng góp khoảng 50 triệu USD mỗi năm cho kinh tế New York. Khoảng 30.000 chuyến bay du lịch mỗi năm xuất phát từ sân bay Downtown Manhattan tại Bến tàu 6. Tuy nhiên, ngành này cũng đối mặt với nhiều phàn nàn về tiếng ồn và ô nhiễm, dẫn đến việc cắt giảm một nửa số chuyến bay từ năm 2016.

Đây là vụ tai nạn trực thăng chết người thứ ba trong ngành du lịch tại thành phố trong hai thập kỷ qua. Năm 2009, một trực thăng va chạm với máy bay tư nhân khiến chín người chết. Năm 2018, một trực thăng bay cửa mở rơi xuống sông East River, khiến năm du khách thiệt mạng.

Những người dân và du khách chứng kiến vụ tai nạn đều bày tỏ sự hoảng hốt và bàng hoàng. Peter Park, sống gần khu vực Jersey City, nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói đen cùng các mảnh vỡ rơi gần bờ. Một số thuyền du lịch và phà cũng nhanh chóng đổi hướng để tiếp cận hiện trường hỗ trợ cứu nạn.

Phương Anh (Nguồn: New York Times, Reuters )