Rose (BLACKPINK) trải lòng về khoảnh khắc đặt chân đến Hàn Quốc để làm thực tập sinh của YG

Admin
"Tôi không có thời gian để lười biếng. Tôi đã tận dụng từng giây phút trong cuộc đời để chăm chỉ luyện tập và đạt được ước mơ của mình", Rose chia sẻ.

Mới đây, Rosé (BLACKPINK) đã tham gia phỏng vấn với tạp chí Vogue Australia và kể lại trải nghiệm trở về Hàn Quốc khi mới tuổi 16 để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Nữ idol chia sẻ: "Tôi yêu âm nhạc, nhưng tôi chưa từng nghĩ nó sẽ là ước mơ mà 1 ngày nào đó mình có thể chạm tới.

ro1
Rose trải lòng về khoảnh khắc mới đặt chân đến Hàn Quốc

Tôi chỉ nghĩ rằng "Oh, mình sẽ về Hàn và tham gia buổi thử giọng". Tôi không biết gì về phương pháp hay cách thức để đạt được nó. Ngay khi vừa trở về, họ bảo với tôi rằng tất cả sẽ phải tập luyện thật chăm chỉ. Họ hỏi tôi đã từng nhảy trước kia chưa và tôi trả lời rằng mình chưa bao giờ nhảy cả, trừ mấy trò nghịch ngợm với bạn bè trong lớp.

Mọi người đều phải học nhảy, học hát và mọi thứ khác nhưng tôi đã nghĩ "Okay, mình có thể làm được". Trước đó tôi đã xem rất nhiều MV và nghe nhạc K-Pop nên tôi nghĩ việc này sẽ khá thú vị. Nhưng khi vừa đến đó, tôi nhận ra có đến 12 cô gái khác cũng đang luyện tập chăm chỉ ngày đêm. Họ đã đến trước tôi 5 năm, còn tôi mới chỉ là cô gái 16 tuổi vừa đặt chân về Hàn Quốc từ Australia.

ro2
Rose luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để đạt được ước mơ

Tôi cảm nhận được nếu mình không bắt kịp mọi người, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau và phải trở về Úc, nơi tôi đã nói với bạn bè rằng mình sẽ tạm dừng việc học để theo đuổi đam mê âm nhạc. Tôi không muốn quay trở lại khi chưa đạt được thành tựu gì, vậy nên tôi đã đấu tranh cho mọi thứ và tập luyện bằng cả sức lực của mình. Tôi không thể chấp nhận việc mình bị bỏ lại và trở về nơi bắt đầu. Tôi không có thời gian để lười biếng. Tôi đã tận dụng từng giây phút trong cuộc đời để chăm chỉ luyện tập và đạt được ước mơ của mình".

ro3
Rose đam mê với âm nhạc từ nhỏ

Hiện tại, những chia sẻ của Rose vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.