Sở hữu nhóm máu cực hiếm, Đại úy trẻ hiến máu 40 lần cứu sống hàng trăm người

Mang trong mình nhóm máu Rh- cực hiếm, suốt 12 năm qua Đại úy Lê Hoàng Phong đã hiến máu cứu người tổng cộng 40 lần. Mỗi khi có ca bệnh khẩn cấp, dù sớm hay muộn, xa hay gần anh đều sẵn sàng lên đường.

Mẹ từng chết đi sống lại vì xung khắc máu con trai


Sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ và anh trai đều công tác trong ngành Công an, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Lê Hoàng Phong thi đậu vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân 2 để nối gót gia đình. Đến khi ra trường, anh về nhận công tác tại Công an TP Cần Thơ, thấm thoắt anh đã lên đến hàm Đại úy - Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Cần Thơ.

Cách đây 10 năm, các bác sĩ tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ thông báo cho Đại úy Phong biết, anh đang sở hữu nhóm máu cực hiếm Rh-. Ở Việt Nam, có tới 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ hoặc AB+, xếp theo tỷ lệ giảm dần) nhưng chỉ có 0,04%-0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB-). Hiệp hội Truyền máu quốc tế quy định, nhóm máu có tỷ lệ dưới 0,1% trong cộng đồng được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% gọi là nhóm máu rất hiếm. Bởi vậy, những người có nhóm máu Rh- ở nước ta thuộc cộng đồng người có nhóm máu hiếm; cứ 10.000 người thì chỉ có 4-7 người mang nhóm máu này, chiếm tỉ lệ 0,04 - 0,07%.
 
Sở hữu nhóm máu cực hiếm, vị Đại úy trẻ hiến máu 40 lần cứu sống hàng trăm người
Anh Phong sở hữu nhóm máu cực hiếm Rh-.

Từ khi biết mình có nhóm máu hiếm, mỗi lần có ca bệnh cấp cứu khẩn cấp cần tiếp máu gấp thì dù là xa hay gần, nửa đêm hay tờ mờ sáng, Đại úy Phong đều không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng lên đường để hiến máu, chia sẻ những giọt máu quý giá của mình để cứu tính mạng của nhiều người. Anh Phong bộc bạch, anh từng nghe mọi người trong nhà kể lại, thời điểm khi anh chào đời mẹ anh do xung khắc với máu con trai nên đã từng chết đi sống lại. Sau này lớn lên, hiểu được điều đặc biệt trong dòng máu của mình, anh Phong quyết định đăng ký tham gia Câu lạc bộ máu hiếm khu vực Tây Nam bộ.

“Không chỉ nhóm máu hiếm mà bình thường trong ngân hàng máu, nhóm máu của anh hầu như lúc nào cũng bị thiếu”, anh Phong bộc bạch. Bởi vậy, để phòng khi có người cần máu lại không có, cứ đủ ngày đủ tháng Đại úy Phong lại tự giác đến bệnh viện cho máu. Bên cạnh việc hiến máu định kỳ, anh Phong còn không ngần ngại cho máu những ca cấp cứu, giúp những người không quen biết thoái khỏi nguy hiểm, giành lại sự sống trong gang tấc.

40 lần hiến máu suốt 12 năm qua


Mang trong mình nhóm máu Rh- cực hiếm, suốt 12 năm qua Đại úy Lê Hoàng Phong đã hiến máu cứu người tổng cộng 40 lần. Mỗi khi có ca bệnh khẩn cấp, dù sớm hay muộn, xa hay gần anh đều sẵn sàng lên đường. Anh không tiếc chia sẻ những giọt máu quý báu của mình để cứu tính mạng nhiều người xa lạ. Anh bùi ngùi nhớ lại, có lần khi đang làm việc trong đơn vị thì bất ngờ bác sĩ bệnh viện gọi đến, báo với anh có bệnh nhân đang nguy kịch, có thể tử vong bất kỳ lúc nào nếu không có đủ máu. Ngay lập tức, Đại úy Phong báo cáo với cơ quan, xin phép đến bệnh viện để cứu người và được chấp nhận ngay.
 
Sở hữu nhóm máu cực hiếm, vị Đại úy trẻ hiến máu 40 lần cứu sống hàng trăm người
Bên cạnh việc hiến máu định kỳ, anh Phong còn không ngần ngại cho máu những ca cấp cứu.

Anh Phong cho biết, thông thường những ca cấp cứu cần máu là những người đang trong quá trình mang thai hay lúc sinh nở. Khi sinh con, nhóm máu của mẹ và con xung khắc nhau dẫn đến sự cố, cần phải có lượng lớn máu truyền vào nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, những trường hợp cấp cứu do tại nạn giao thông cũng thường cần phải được cho máu. Nhắc đến những lần hiến máu của mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất mà có lẽ cả đời Đại úy Phong không thể quên là cứu sống một thai phụ lúc nửa đêm.

Dù sự việc đã xảy ra được 2 năm, nhưng từng lời nói, hình ảnh anh Phong vẫn nhớ như in trong đầu. Khi đó, vào khoảng 2 giờ sáng anh đang trực thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của nữ nhân viên bệnh viện với giọng khẩn thiết: “Anh ơi, có một thai phụ mang dòng máu hiếm đang cấp cứu và rất cần được truyền máu. Anh có thể đến bệnh viện cho máu ngay bây giờ được không?”. Mặc kệ giờ giấc, Đại úy Phong đồng ý ngay mà không cần phân vân, suy nghĩ. Anh trả lời “Tôi sẽ đến ngay” rồi ra lấy xe phi thẳng đến bệnh viện. Nhờ anh Phong có mặt truyền máu kịp thời, thai phụ đã may mắn được cứu sống.

Một lần khác, từ 5 giờ sáng anh đã phải đi công tác ở huyện. Đến chiều mới xong việc, anh Phong định về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại từ bệnh viện gọi tới cần hiến máu, anh lại chẳng nghĩ ngợi lao xe đi. Dù có mệt mỏi, mỗi lần thấy người bệnh cần máu qua cơn nguy kịch, anh lại không giấu nổi niềm vui: “Cứu được người khác hạnh phúc lắm”. Một trong những người từng được Đại úy Phong hiến máu cứu sống là chị Hồng (ngụ TP Cần Thơ). Mỗi lần nhớ lại, chị Hồng đều xúc động: “Khi tôi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì được một người xa lạ hiến máu cứu sống, tôi rất cảm động và mang ơn anh”.
 
Sở hữu nhóm máu cực hiếm, vị Đại úy trẻ hiến máu 40 lần cứu sống hàng trăm người
Không chỉ mong muốn cứu giúp người trong lúc nguy nan, Đại úy Phong còn muốn lan tỏa hành động của mình để nhiều người cùng chung tay vào việc làm hết sức ý nghĩa này.

Biết nhóm máu mình hiếm hoi, nên những người có cùng nhóm máu muốn tìm máu để truyền đều rất khó, bởi vậy dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nhận được điện thoại có người cần máu hay đang trong tình trạng nguy kịch vì thiếu máu, anh đều sẵn sàng chạy xe đến ngay. Không chỉ mong muốn cứu giúp người trong lúc nguy nan, Đại úy Phong còn muốn lan tỏa hành động của mình để nhiều người cùng chung tay vào việc làm hết sức ý nghĩa này. Anh bộc bạch: “Mình là người đứng đầu chi đoàn nên phải gương mẫu thực hiện, sau đó tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia những việc ý nghĩa. Tôi ở gần bệnh viện, lại được lãnh đạo tạo điều kiện nên nghe điện thoại của bác sĩ cần máu cứu người là có mặt ngay”.

Bên cạnh việc hiến máu cứu người, Đại úy Phong còn rất năng nổ trong các hoạt động an sinh xã hội cũng như vận động mọi người cùng tham gia, từ việc cấp phát thuốc miễn phí đến tặng quà cho người nghèo và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ hoạt động tích cực, anh Phong được đơn vị và bệnh viện, câu lạ bộ công nhận thông qua những tờ giấy khen, bằng khen đỏ chót.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/11/01/chuyen-xe-o-dong_01112019142242.mp4[/presscloud]
“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên.
 

Thùy Nguyễn (t/h)