Cặp đôi có ấn tượng ban đầu về nhau chẳng mấy tốt đẹp, Văn Lộc thấy Hà My không những không xinh mà còn béo ú, ngủ trưa nhiều. Trong khi đó, trong mắt Hà My thì Văn Lộc lại giao tiếp quá vồ vập, trái ngược với cách sống nội tâm, ít nói của cô.

Tuy nhiên, chỉ với một câu hỏi “Sao em ngủ trưa nhiều thế?”, cặp đôi bất ngờ nói chuyện nhiều hơn và dần nên duyên với nhau. Hà My nhớ lại khi đó, cô trả lời rằng bản thân mới chia tay người yêu nên mắt thâm quầng, tâm trạng luôn buồn bã. Văn Lộc hỏi My muốn ăn gì, uống gì để anh mua, chiều còn chờ cô về chung.
Chỉ sau 8 ngày tìm hiểu, cặp đôi đã rủ nhau đi du lịch ở Vũng Tàu và có đêm gần gũi đầu tiên. Cũng trong 1 ngày trước đó, Văn Lộc đã biết được quá khứ của bạn gái: Cô từng có bầu với bạn trai, lấy chồng và sinh con nhưng đã ly hôn vì không hợp với gia đình chồng. Con đầu lòng của Hà My đang ở với ông bà nội, hiện đã được 5 tuổi.

Ban đầu, anh khá sốc nhưng lại dần bình tĩnh trở lại và cho rằng, với những người phụ nữ từng bị tổn thương như thế thì mình là đàn ông, nếu có thể che chở được bao nhiêu thì che chở. May mắn thay, gia đình Văn Lộc rất chào đón và yêu quý Hà My, không hề có chút định kiến nào về cô.
Cuối cùng, cặp đôi đi đến hôn nhân sau 2 năm hẹn hò. Thời gian đầu ở chung, cả hai nhiều lúc "vỡ mộng" khi biết được tật xấu của nhau. Theo Hà My, Văn Lộc mê hút thuốc lá, thích nhậu nhẹt, lầy lội.. nhưng bù lại anh lại rất chăm chỉ, sẵn sàng phụ giúp vợ mọi việc trong nhà.

Văn Lộc cũng cho biết, Hà My hay giận dỗi, hay suy diễn và nóng tính, khi giận chồng thường chui xuống gầm giường ngủ. Cặp đôi cũng hy vọng đối phương có thể thay đổi những tật xấu để thấu hiểu và hòa hợp hơn.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ