Bạn thân nhắn tin khoe đang ngủ với chồng, vợ bình tĩnh làm 1 điều khiến ả rối rít cầu xin

Con còn nhỏ, ở nhà lại quá nhiều việc nên tôi quyết định nghỉ làm một thời gian. Ai ngờ đây lại là lý do khiến chồng thường xuyên càu nhàu với vợ, thậm chí còn đi ngoại tình với bạn thân của tôi.
Chắc hiếm có ai như tôi, lấy chồng được 4 năm thì xa chồng tới tận... 3 năm. Chuyện là, sau khi kết hôn vì công việc nên chồng tôi phải đi công tác nước ngoài. Trước khi đi, anh cũng hỏi ý kiến vợ, vì lúc đó tôi cũng bầu 5-6 tháng rồi. Anh nói, đây là cơ hội không phải ai cũng có được, đến khi trở về anh sẽ được thăng chức, tăng lương, mang lại cuộc sống tốt hơn cho mẹ con tôi. 
 
Biết tâm nguyện của anh nên tôi đồng ý. Thế nhưng, tôi nhiều khi cảm thấy cũng tủi thân vô cùng. Suốt 3 năm anh ở xứ người, một mình tôi bầu bí đi đẻ, chăm lo cho con. Bố mẹ chồng già yếu chẳng những không giúp được gì mà còn thường xuyên soi mói, hạnh họe và bày việc cho tôi làm. Cả ngày, tôi quay cuồng trong cả đống việc không tên.
 
Lúc trước, tôi có làm kế toán cho một công ty tư, dù lương không cao nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Đến khi đẻ xong, con quá bám mẹ, nhà lại nhiều việc nên tôi quyết định nghỉ làm. Vậy nên, chồng lúc nào cũng nghĩ tôi ở nhà sướng lắm, chỉ việc trông con rồi tiêu tiền mà anh ở xa gửi về. Thực tế, tiền anh tôi để lo hết cho con, cho gia đình, chẳng mua sắm gì được cho bản thân. Nhiều lúc đứng trước gương tôi còn cảm thấy chán mình, nhìn vừa lôi thôi, luộm thuộm khác hẳn thời con gái xưa kia. 
 
Chiêu xử lý cao tay của vợ khi bị tiểu tam thách thức
Ảnh minh họa. 
 
Có lẽ vì thế mà đến khi anh trở về, tình cảm chúng tôi không còn tình cảm như xưa. Cứ mỗi lần đi làm về, anh thường xuyên cằn nhằn với vợ, kêu tôi ở nhà chỉ có mấy việc nhỏ cũng không xong, rằng nhìn vợ nhà người ta thế này thế nọ, về nhìn vợ mình mà chán chẳng muốn nói...
 
Vì cố giữ gìn hạnh phúc gia đình nên nhiều lần như thế tôi đều nín nhịn. Đỉnh điểm, khi biết chồng qua lại, lên giường với bạn thân tôi vẫn tự nhận lỗi về mình, xin anh vì con mà dứt bỏ, cũng cầu xin người bạn thân thời đại học của mình hãy buông tha cho gia đình tôi.
 
Bố mẹ chồng biết chuyện cũng chẳng dám nói gì. Dù ông bà không quý mến gì tôi nhưng biết con trai mình làm chuyện sai trái nên cũng đành thở dài im lặng. Nhiều khi tôi chán nản nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng nhìn con, nhớ đến 4 năm yêu nhau cùng 3 năm tôi nhẫn nhịn hi sinh, tôi không cam lòng chỉ vì tiểu tam mà mất trắng. 
 
Một hôm, khi đang dỗ con ăn cơm thì điện thoại bất ngờ nhảy tới tin nhắn của cô bạn thân. Cô ta nhắn tin thách thức: "Chồng đang ngủ bên nhà tao này, có muốn qua xem không?". Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn trắng trợn gửi cho tôi một đoạn ghi âm, bên trong là giọng chồng tôi rõ mồn một: "Nhìn cô ta chán lắm, nếu không phải thiếu osin chăm con, chăm bố mẹ thì anh đã bỏ lâu rồi. Anh chỉ yêu mỗi em thôi" sau đó là tiếng thở dốc không ngừng nghỉ.
 
Chiêu xử lý cao tay của vợ khi bị tiểu tam thách thức
Ảnh minh họa. 
 
Có lẽ sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn. Tôi gọi điện cho người quen là luật sư, gửi hết bằng chứng chồng ngoại tình mà tôi có, quyết định ly hôn. Tôi còn gửi tin nhắn, hình ảnh và đoạn ghi âm đến gia đình nhà bạn thân và chỗ cô ta làm. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn in hết ra, thuê người dán trước cửa nhà cô ta và trước công ty chồng tôi. Xong xuôi, tôi thu dọn đồ đạc, bế con về bên ngoại ở tạm một thời gian.
 
Tối hôm đó, điện thoại tôi cháy máy. Hết bạn thân gọi xin lỗi, mong tôi đứng ra giải thích và gỡ hết đoạn tin nhắn, hình ảnh kia rồi đến chồng muốn tôi suy nghĩ lại, đừng ép buộc ly hôn. Tôi kéo hết cả hai số điện thoại vào danh sách đen, ôm con đi ngủ.
 
Nghe nói 2 ngày sau đó, cô bạn thân của tôi bị đuổi việc, hàng xóm thi nhau chỉ trỏ. Vụ việc khiến bố mẹ cô ta không biết giấu mặt vào đâu, buộc phải bán nhà và chuyển đi chỗ khác. Còn chồng tôi, ngày nào cũng vạ vật ở cửa, nói muốn gặp vợ con và xin được quay lại. Tuy nhiên, đến thời điểm này tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ cho anh ta một cơ hội...
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ