Chồng ép osin cầm tiền trước khi nghỉ việc bị vợ bắt quả tang, sốc hơn cả là lý do phía sau

Thấy osin run rẩy cầm xấp tiền xanh chồng đưa cho, tôi bắt quả tang tại trận liền suýt ngất khi biết lý do kinh tởm phía sau.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm. Kinh tế gia đình tôi khá giả, lương cả hai mỗi tháng gần 50 triệu đồng. Vì thế, chỉ sau 3 năm chúng tôi đã xây được nhà khang trang giữa lòng thủ đô.

Khi tôi sinh bé thứ 2 vào năm ngoái, cả hai vợ chồng quyết định thuê osin vì chồng thường xuyên đi công tác, ông bà hai bên đều đã già cả, không thể trông cháu mãi được. Qua họ hàng ở quê giới thiệu, tôi biết được Linh - một cô bé 17 tuổi hiền lành chất phác. Gia đình nghèo khó nên Linh đã nghỉ học từ hồi cấp 2, làm lụng chân tay khiến em già hơn tuổi thật. Thế nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Linh, tôi quyết định chọn cô bé làm người giúp việc.

Khỏi nói, khi biết có công việc mới nhẹ nhàng hơn, Linh vui ra mặt liên tục cảm ơn tôi rối rít. Tôi để riêng một phòng nhỏ trong nhà cho Linh ở, nuôi ăn mặc, mỗi tháng trả cô bé 6 triệu.
 
Chồng ngủ với giúp việc dẫn đến có thai
Tôi quyết định thuê osin. Ảnh minh họa. 

Từ khi Linh về ở, tôi không phải phàn nàn bất cứ điều gì. Cô bé rất biết việc, chăm chỉ và cẩn thận, lau dọn sạch sẽ, cơm nước tinh tươm ngon miệng khiến tôi rất hài lòng. Hai đứa trẻ nhà tôi cũng rất quý Linh, một câu 'chị Linh', hai câu 'chị Linh' khiến tôi rất vui.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, tôi phát hiện Linh dần có biểu hiện lạ. Cô bé nhất quyết không ngồi ăn chung với gia đình tôi nữa. Tôi hỏi sao Linh đều không nói, nhiều khi thấy Linh ngồi lủi thủi trong bếp ăn một mình, đôi mắt đỏ hoe mà tôi vừa thương vừa khó hiểu.

Cũng từ đó, cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thẳng là Linh luôn tìm cách tránh mặt tôi, vì mỗi lần thấy tôi là Linh lại giật mình hoảng sợ. Đỉnh điểm, đến tháng thứ 3 Linh bất ngờ xin nghỉ việc khiến tôi sững sờ.

Thôi thì cô bé đã muốn nghỉ, tôi cũng không thể bắt ép. Tôi trả hết lương cho cô bé, còn cho thêm 2 triệu tiền tàu xe và mua quà bánh cho người ở nhà. Khi cầm tiền, Linh bỗng quỳ sụp xuống, không ngừng cảm ơn và xin lỗi tôi.

Sau đó, Linh buồn bã đi thu dọn đồ đạc. Đến chiều, tôi đi qua phòng cô bé thì bất ngờ thấy chồng đang ở bên trong. Linh tính mách bảo, tôi nín thở đứng bên ngoài thì chết lặng khi thấy chồng đưa cho Linh một xấp tiền, yêu cầu giấu kín chuyện gì đó. Còn Linh vừa cầm tiền vừa run rẩy sợ hãi.
 
Chồng ngủ với giúp việc dẫn đến có thai
Hóa ra, vào một đêm say rượu, chồng tôi đã vào phòng và cưỡng bức Linh, khiến cô bé có thai. Ảnh minh họa. 

Tôi phi vào bắt quả tang tại trận, làm rùm beng mọi chuyện lên. Lúc này, tôi chết điếng khi biết sự thật ghê tởm phía sau. Hóa ra, vào một đêm say rượu, chồng tôi đã vào phòng và cưỡng bức Linh, khiến cô bé có thai. Khi biết sự thật, Linh sợ hãi muốn nghỉ việc, còn chồng tôi đưa tiền yêu cầu Linh phải phá thai và giữ kín mọi chuyện.

Quá đáng sợ, tôi không thể ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Linh vô tội, tôi không thể trách cô bé, nhưng cũng không biết đối mặt như thế nào. Còn chồng tôi, tại sao anh ta lại có thể biến chất và trở thành một người như vậy?
 
[presscloud]http://media.tuoitrexahoi.vn/upload/video/2020/08/07/clip-vo-danh-chong-vi-tron-di-karaoke_07082020104702.mp4[/presscloud]
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ