Cưới con gái tù trưởng châu Phi, chàng trai Trung Quốc đổi đời

Từng là kỹ thuật viên ở tỉnh lẻ Trung Quốc, Xiao Chen nên duyên với Tina. Họ cùng nhau khởi nghiệp, sống trong biệt thự và nhận chu cấp 10.000 USD/tháng từ nhà ngoại.

Cô con gái nhỏ của cặp đôi được nuôi dạy trong môi trường song ngữ, thông minh và lanh lợi.

Trong con hẻm nhỏ ở Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), ít ai ngờ kỹ thuật viên Xiao Chen - từng vùi mình trong bụi đá của mỏ khoáng thuộc một doanh nghiệp nhà nước - sẽ có ngày sống như một đại gia. Mọi thứ đã thay đổi vào năm 2015, sau một chuyến công tác đến Nigeria, theo Sohu.

Khởi nghiệp tại châu Phi

Tại khu mỏ thuộc sở hữu của một gia tộc giàu có ở Nigeria, Xiao Chen lần đầu gặp Tina - con gái của một vị tù trưởng. Cô gái da màu có khí chất mạnh mẽ, từng Du học Mỹ, điều hành sản nghiệp gia đình với phong thái tự tin, lạnh lùng và đầy cuốn hút.

Xiao Chen đã rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh cặm cụi học tiếng Anh, chỉ để mong có cơ hội bắt chuyện. Cơ hội đến khi khu mỏ mất điện, anh đưa Tina một chiếc đèn pin. Họ bắt đầu trò chuyện từ Phim Mỹ tới món mì trộn Vũ Hán. Cả hai càng nói, càng thấy hợp.

Một năm sau, vào mùa hè 2016, Xiao Chen tặng Tina một bó hoa hồng sau buổi xem phim ở thủ đô Abuja (Nigeria). Tina chỉ mỉm cười nhận hoa nhưng nụ cười đó chính là lời đồng ý cho một hành trình chung kéo dài đến tận hôm nay.

Sau khi kết hôn, cặp đôi không vội về nước. Họ cùng nhau mở rộng việc kinh doanh khai thác khoáng sản tại Ghana. Chỉ trong một năm, công ty của hai người đã mang về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến hai vợ chồng thay đổi kế hoạch. Họ bán hết tài sản ở châu Phi, bế con gái nhỏ chưa tròn một tuổi về Trung Quốc định cư.

chu cap tu bo vo anh 1

Xiao Chen hạnh phúc cùng vợ và có một cô con gái tên Hy Hy.

Ở Trung Quốc, họ chọn thành phố Thành Đô làm nơi lập nghiệp. Ban đầu, bố mẹ Xiao Chen sốc khi thấy con dâu da màu, hàng xóm thì xì xào “cô gái này chắc đến để xin hộ khẩu”. Nhưng Tina chứng minh tất cả đều sai.

Cô học tiếng Hồ Bắc trong 3 tháng, gọi mẹ chồng bằng giọng địa phương, tự tay muối dưa chua theo phong vị Thiên Môn. Sự hòa nhập của cô khiến gia đình chồng không khỏi bất ngờ và xúc động.

Đặc biệt, mỗi tháng cha cô - vị tù trưởng châu Phi - vẫn đều đặn gửi cho con gái 10.000 USD, như một khoản "tiền tiêu vặt". Khi cuộc sống tại Trung Quốc dần ổn định, đôi vợ chồng bắt đầu nghĩ tới những cơ hội mới.

Từ kỹ sư thành ông trùm bất động sản

Hai vợ chồng không chọn cuộc sống an phận. Họ chuyển sang đầu tư tiền lời từ mỏ khoáng vào bất động sản. Từ Thiên Môn đến Vũ Hán, rồi đến cả Thành Đô, họ đều có nhà cho thuê. Nguồn thu ổn định biến cả hai thành “ông bà chủ” đúng nghĩa.

Trong khi người khác làm nội dung mạng Xã hội để kiếm tiền, Xiao Chen và Tina chia sẻ cuộc sống chỉ như một thú vui.

Họ sống trong một căn biệt thự rộng tới 400 m2 tại khu dân cư cao cấp ở Thành Đô, thuê bảo mẫu riêng, đi xe sang, sống như “nghỉ hưu sớm” dù còn rất trẻ.

chu cap tu bo vo anh 2

Cả hai đều sở hữu nhiều bất động sản và siêu xe đắt đỏ.

Xiao Chen từng bỏ ra 700.000 nhân dân tệ (97.000 USD) để mua cho vợ chiếc xe cổ BYD nhân dịp Valentine. Tina liền "đáp lễ" bằng một chiếc Mercedes-Benz. Xe nhiều tới mức biến gara nhà họ thành triển lãm.

Khi Tina chưa có bằng lái, toàn bộ xe đều do Xiao Chen điều khiển. Nhưng đến năm 2025, khi cô lấy được bằng, anh liền tặng cô chiếc Xiaomi SU7 đời mới.

Tina từ bỏ vai trò CEO để dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô tập yoga, chăm chút ngoại hình, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với xe sang, hàng hiệu, kim cương, túi xách đắt tiền.

chu cap tu bo vo anh 3

Tina thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với xe sang, hàng hiệu, kim cương, túi xách đắt tiền.

Dù sống sung túc, cặp đôi không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhiều người chê Xiao Chen “dựa hơi” nhà vợ, cho rằng anh chỉ là kẻ may mắn. Nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng phản bác.

Trong một đoạn video chia sẻ gần đây, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc. Còn mọi điều khác, cứ để thời gian trả lời”.