Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra một vụ việc khá "khó đỡ" liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, tại một showroom ô tô trong một khu trung tâm thương mại tại thành phố Ordos (thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ) nhiều người ngỡ ngàng trước cảnh tượng một cô gái trẻ tức giận đập phá chiếc ô tô đắt tiền "cứ như đồ của nhà mình".

Khi biết được nguyên nhân, nhiều người càng thêm thở dài ngán ngẩm. Hóa ra, lý do dẫn đến hành động phá hoại của người phụ nữ là do chồng không chịu mua chiếc xe này cho cô.
Khi được đưa đến đồn cảnh sát, cô gái họ Trương cho biết, trước đó đã "thủ thỉ" với chồng rằng bản thân rất mê chiếc xe Weilai ES6 (một loại ô tô điện của Trung Quốc) có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Thế nhưng khi đến showroom ô tô, chồng cô lại từ chối mua vì cho rằng dòng xe này không thể đi đường dài, trong khi đó thu nhập năm nay bấp bênh do dịch bệnh nên cũng không đủ mua xe.

"Không ăn được thì đạp đổ" nên cô gái đã làm ra hành động ấu trĩ đó chính là đập phá chiếc xe ô tô đắt tiền. Hậu quả, gương phải của xe bị hư hỏng nặng, cặp đôi chẳng những không mua được xe mà còn phải bồi thường hơn 100 nghìn nhân dân tệ.
Bên cạnh đó, cô gái này còn bị tạm giam 15 ngày do hành vi gây rối. Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng, nhiều người chán ngán hành động của người phụ nữ, thậm chí còn khuyên người đàn ông nên suy nghĩ lại về mối hôn nhân này.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ