Hi hữu 'phố nghĩa địa' giữa lòng Hà Nội

Vũ Hạnh
Tại ngõ 88 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai, Hà Nội), vô số những ngôi mộ nằm xen lẫn với nhà dân, gắn liền với cuộc sống thường nhật của rất nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây.

Dọc theo ngõ 88 phố Giáp Nhị, không ít ngôi mộ san sát nhau trong diện tích đất sinh hoạt của người dân.

Đi sâu dần vào bên trong, rải rác những ngôi mộ nằm ở những vị trí rất "lạ". Thậm chí, khoảng cách tới cửa nhà có thể tính bằng vài bước chân.

Một ngôi mộ ngay trước cửa nhà dân.

Một ngôi mộ ngay trước cửa nhà dân.

Ngôi mộ nằm ngay mặt tiền của một ngôi nhà 3 tầng. Cổng chính ngôi nhà còn hẹp hơn chiều ngang ngôi mộ.

Ngôi mộ nằm ngay mặt tiền của một ngôi nhà 3 tầng. Cổng chính ngôi nhà còn hẹp hơn chiều ngang ngôi mộ.

Được biết, những ngôi mộ này thuộc về nhiều dòng họ khác nhau và đã có từ khoảng trăm năm trước.

Được biết, những ngôi mộ này thuộc về nhiều dòng họ khác nhau và đã có từ khoảng trăm năm trước.

Theo người dân sống lâu năm ở đây, các ngôi mộ đều của các gia đình gốc ở làng Giáp Nhị nên vẫn được hương hoa, dọn dẹp thường xuyên.

Theo người dân sống lâu năm ở đây, các ngôi mộ đều của các gia đình gốc ở làng Giáp Nhị nên vẫn được hương hoa, dọn dẹp thường xuyên.

Theo thời gian, người đông lên, nhà cửa được xây dựng, đất trống không còn, thay thế vào đó là khu phố đông dân cư xây kề với các ngôi mộ.

Theo thời gian, người đông lên, nhà cửa được xây dựng, đất trống không còn, thay thế vào đó là khu phố đông dân cư xây kề với các ngôi mộ.

Những ngôi mộ xuất hiện từ rất lâu, người dân cũng không di dời do lo ngại về vấn đề tâm linh.

Một quán nhậu kinh doanh ngay bên cạnh 1 ngôi mộ.

Người dân nơi đây dường như đã quen với việc sống chung với những ngôi mộ cổ.

Theo bà Tâm (65 tuổi, bán nước tại ngõ 88), những ngôi mộ này đã xuất hiện tại đây từ rất lâu.

Theo bà Tâm (65 tuổi, bán nước tại ngõ 88), những ngôi mộ này đã xuất hiện tại đây từ rất lâu.

Thanh Bình