Theo như giới thiệu, chị Ly có một tiệm uốn tóc nữ riêng còn anh Tuấn làm thầu điện gia dụng. Cả 2 đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị Ly từng kết hôn năm 2014, ở được 4 năm thì ly thân và ly dị, có 2 bé trai một hơn 5 tuổi, một hơn 3 tuổi. Hiện tại, chị Ly đang nuôi dưỡng cả 2 con nhỏ.

Anh Tuấn thì ly hôn vợ cách đây 10 năm do vợ có người khác, đã có một cậu con trai riêng năm nay 18 tuổi và đang sống cùng bố và bà nội.
Bên cạnh đó, anh Tuấn cũng từng có một mối tình dang dở suýt cưới nhưng vấp phải sự tính toán của người yêu nên quyết định hủy hôn ước. Cụ thể, anh Tuấn cùng người này quen qua mạng Zalo, tính đến năm 2016 sẽ chuẩn bị đám cưới.
Theo đó, cả 2 đã chụp hình cưới nhưng vẫn lỡ dở vì cô gái tính hay ghen tuông. Một ngày nọ, người yêu có mạnh miệng rủ anh Tuấn: "Đi ăn lẩu dê, em bao" nhưng chỉ mang có 200 nghìn. Tuy nhiên, khi thanh toán hết 270 nghìn anh Tuấn mới sững sờ: "Tại sao bảo bao đi ăn mà còn bắt bù thêm 70 nghìn?"

Anh Tuấn khẳng định, việc đi ăn tính toán với chồng sắp cưới là không chấp nhận được và anh không bằng lòng với cách hành xử của chị.
Theo ý anh Tuấn, đã nói được là phải làm được, chứ mạnh miệng bảo bao xong cuối cùng lại bắt anh bù thêm tiền là rất tính toán. Đối với anh, 70 nghìn không thành vấn đề nhưng cái kiểu lươn lẹo như thế là không được. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh Tuấn hủy hôn trước đám cưới 2 tháng và cô đơn đến giờ.
Kết chương trình, cả 2 đã không dành cho nhau cơ hội tiến thêm vì theo chị Ly, dù anh Tuấn hiền lành, chịu khó nhưng lại không mang lại cho chị cảm giác an toàn.
Hẹn Ăn Trưa|Tập 193:Hậm hực vợ sắp cưới bao ăn nhưng bắt trả thêm 70 nghìn và cái kết không đám cưới
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ