Mẹ chồng người ta: `Tôi chẳng dại gì mà không đối xử tốt với con dâu, mình ốm nó còn chăm hết lòng`

Tôi chẳng dại gì mà bắt bẻ, làm khó con dâu làm gì cả. Đối xử tốt với con dâu đi đâu mà thiệt. Con dâu là con nhà mình thương không hết hà cớ gì mà đối xử tệ với con.

Tháng vừa rồi, cháu nội tôi mới bắt đầu đi nhà trẻ. Vì thế khoảng 3 tuần nay tôi có nhiều thời gian hơn hẳn. Ngoài ở nhà lo toan bếp núc 3 bữa ăn, phụ lau dọn nhà cửa, đón cháu đi lớp về, tôi có thêm chút thời gian đọc báo mạng.

Đọc báo mạng và vào các group mạng xã hội tôi thấy lạ là sao có nhiều trường hợp bố mẹ chồng ghê gớm, đối xử cay nghiệt với con dâu đến vậy. Nếu không vậy thì cũng xét nét soi mói nhau từng tí một. Thậm chí nhiều gia đình phải họp gia đình rồi trả con dâu về ngoại.

Thật sự đọc những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu như thế, thực tình tôi không hiểu nổi, thế kỷ 21 rồi mà chuyện mẹ chồng nàng dâu ngoài đời thực nhiều khi vẫn đến nông nỗi như thế sao.

mechongnangdau

Ảnh minh họa.

Không biết những bạn khác ra sao nhưng là một phụ nữ tuổi trung niên, tôi cũng có con dâu 7 năm nay. 7 năm sống cùng nhà với con dâu nhưng chưa bao giờ tôi cáu tiết với con dâu lần nào cũng như chưa bao giờ mắng mỏ con cả.

Quan niệm của tôi là, mình là cha mẹ thì đừng quá quan tâm đến việc các con làm gì. Mình giúp được con việc nào thì giúp, còn không giúp được thì cứ bảo thẳng cho các con biết. Như tôi nhận trông cháu giúp các con. Khi cháu tôi được hơn 3 tháng tuổi, tôi tự nguyện trông cháu cho 2 con đi nghỉ mát 5 ngày liền. Khi cháu tôi 5 tháng tuổi, 3 con tôi lại đi chơi 3 ngày 3 đêm với về. Ở nhà tôi trông cháu 1 mình ăn sữa công thức. Cháu quấy khóc tôi cũng chẳng hề than thở một câu.

Được cái con dâu tôi dù vụng về nhưng rất ngoan, con cũng rất biết sống và thoải mái với bố mẹ chồng. Con coi nhà chồng chẳng khác gì nhà mẹ đẻ. Con cũng rất quý tôi và thường mua những món ngon về cho tôi ăn.

mechongnangdau1
Nhà tôi tối nào cứ ăn uống xong là hơn 8h tối. Con dâu tôi dọn dẹp, rửa bát xong đến 9h. Sau đó 2 vợ chồng con yên tâm giao con cho mẹ chồng rồi đưa nhau đi lượn phố, cà phê lai rai với bạn đến tận 12h30 mới về đi ngủ.

Đặc biệt, để các con thoải mái, vợ chồng tôi cũng tự kết nối với nhà thông gia. Hai nhà thông gia chúng tôi dần dần gắn kết. Chúng tôi hay rủ nhau đi ăn, đi chơi rồi hát hò vui vẻ. Một năm chúng tôi thường đi du lịch xa cùng nhau 1 lần. Còn những chuyến đi cuối tuần khoảng 100-200km thì một năm chúng tôi thực hiện đi vài lần cùng nhau.

Thậm chí nhiều lần con dâu tôi còn cứ khen mẹ chồng hoài. Nó thường bảo, ở đời chẳng có mấy mẹ chồng nào tốt như mẹ chồng của con đâu. Nó bảo thấy nhiều bạn bè của nó kể về mẹ chồng mà nó cứ thấy mình quá sướng và may mắn bởi có mẹ chồng thuộc hàng chiều con dâu nhất quả đất.

Nhưng thế mới thấy sao nhiều ông bố bà mẹ chồng nghĩ ngắn và ngốc quá. Cứ ghét con dâu rồi ăn ở ghê gớm với con dâu được ích gì? Sống như vậy thì dâu nào yêu thương và trân quý cho nổi. Ghét con dâu như vậy, khi ốm đau sau này ai chăm họ?

mechongnangdau3
Tôi thì chẳng dại gì mà ghét con dâu cả. Cứ đối xử tốt với con dâu. Tội gì ghét con dâu hay xét nét nó để mà chính bản thân mình cũng mau già. Chưa kể, sau này có ốm đau thì còn được dâu thương và chăm sóc chu đáo. Tôi nghĩ thế có phải không các bạn? Hay là tại tôi làm mẹ chồng trẻ quá nên mới chiều con dâu như vậy, đã thế lại là con 1 nữa?

Thêm nữa, mấy cô gái trẻ đi làm dâu cứ khéo gần gũi, chia sẻ và chiều mẹ chồng nhiều vào ắt bố mẹ chồng nào cũng quý. Tuyệt đối đừng có cãi cọ, hay thái độ vùng vằng, mặt mũi vui tươi vào. Sống phải yêu thương nhau như vậy mới sướng, thoải mái, tội gì phải chì chiết, soi mói, hành hạ cho khổ và tổn thương nhau ra.

Xem thêm: Cư dân mạng hả hê trước màn mẹ chồng đánh ghen 'em gái mưa' hộ con dâu: Đúng là mát lòng mát dạ