
Thuê nhà nghỉ ở Hạ Long để tự sát không thành, nam thanh niên Hà Nội quyết tâm nhảy lầu tự tử
15:51 11/08/2019
Tại nhà nghỉ Bãi Cháy (Quảng Ninh), nam thanh niên người Hà Nội đã tự đập vỡ cốc để dùng mảnh thủy tinh cứa cổ tay trong phòng không chết, sau đó đã nhảy lầu từ tầng 3 xuống đất, tử vong tại chỗ.
Ngày 11/8, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp điều tra vụ nam du khách nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử và tử vong ở nhà nghỉ Hoàng Oanh (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).

Hiện trường vụ việc.
Sau khi thuê phòng, nam thanh niên này đã tự đập vỡ cốc và dùng mảnh vỡ để cắt cổ tay nhưng không chết. Sau đó, T mở cửa sổ nhảy từ tầng 3 xuống đất và tử vong tại chỗ.
Trước đó, vào chiều tối 10/8, nhân viên nhà nghỉ Hoàng Oanh nghe thấy tiếng động mạnh và ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông bất động bên vũng máu.
Nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố Hạ Long cử tổ công tác tới hiện trường và xác định nạn nhân đã tử vong. Danh tính người chết là anh Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ngụ tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 10/8, anh Nguyễn Văn T (SN 1990, trú tại đội 12, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đến nhà nghỉ Hoàng Oanh tại phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy thuê phòng 301 trên tầng 3.
Sáng 11.8, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể anh Tình đã được gia đình đưa về quên an táng.
Ánh Nguyệt (t/h)