Phát điên khi chồng nhắn tin 'giường chiếu' với hàng chục gái lạ, biết nguyên nhân còn sốc hơn

Đọc những tin nhắn chồng gửi cho gái lạ, mắt tôi cứ hoa lên mà không kìm được xót xa và nước mắt.
Lấy chồng được gần 2 năm, ai cũng nói chồng tôi là một người ngoan hiền, bị vợ quản thúc. Nhiều người còn ghen tị với gia đình tôi khi chồng là thạc sĩ, là công nhân viên chức nhà nước trong khi tôi lại tháo vát đảm đang, có mức lương vài chục triệu mỗi tháng.
 
Tôi không phải dạng người thô cứng đến nỗi không biết chuyện ấy. Chuyện giường chiếu của chúng tôi rất hài hòa, nhiều khi chồng phải thốt lên: "Vợ anh giỏi quá, anh yêu vợ nhất". Điều này khiến tôi rất hài lòng và đây cũng là nguyên nhân khiến anh luôn đi về đúng giờ, cơm nước với vợ hàng ngày. 
 
Phát điên khi chồng nhắn tin 'giường chiếu' với gái lạ
Ảnh minh họa
 
Mọi chuyện cứ ngỡ tốt đẹp cho đến một ngày, khi bất ngờ kiểm tra điện thoại của chồng khi có tin nhắn đến, tôi hốt hoảng bởi nội dung bên trong. Đó toàn là những lời lẽ nhạy cảm chỉ nói trong phòng ngủ. Chưa dừng lại ở đó, anh không chỉ nhắn cho một người mà nhắn cho rất nhiều cô gái lạ, gọi xưng vợ chồng ngọt xớt mà chủ đề không có gì khác ngoài những lời lẽ gối chăn, gợi tình.
 
Qua tìm hiểu tôi phát hiện tất cả những người này đều là đối tượng đến từ 1 app hẹn hò khi chồng tôi đi công tác cuối tuần. Đọc những dòng chữ như: "Chồng sẽ khiến vợ như muốn lên mây", "Vợ thấy chồng yêu từ phía sau có được không", "Yêu đương trên mạng thế này an toàn thật, chồng thích vợ lắm"... mà lòng tôi đau xót, mắt cứ hoa lên.
 
Chỉ khi đọc đến một tin nhắn duy nhất anh thừa nhận với người ta rằng đã có vợ thì anh viết: "Vợ anh tốt thì tốt thật nhưng chuyện yêu quá chán, không phù hợp với anh. Anh thích những thứ mãnh liệt hơn trên phim cơ, nhưng cô ấy lại nghĩ nó bệnh hoạn". 
 
Phát điên khi chồng nhắn tin 'giường chiếu' với gái lạ
Ảnh minh họa

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Lúc đầu, anh khá bối rối vì bị phát hiện, nhưng sau đó anh nói: "Anh biết anh sai, nhưng sở thích của anh em lại cho nó là xấu xa. Do đó anh phải tìm thú vui bên ngoài. Nhưng tất cả chỉ là ảo, anh không hề phản bội em".
 
Nghe xong, tôi vẫn chưa hết sốc. Như thế nào là chưa hề phản bội? Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy chồng tôi không biết phải làm sao, luôn thấy khó chịu vô cùng. Có phải tôi quá cứng nhắc, cổ hủ hay không? Bây giờ tôi phải làm sao?
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ