Hết tự tay massage và chườm nước nóng, chồng tôi còn ghé miệng vào thông tắc sữa cho Nhung - cô bạn thân 10 năm của tôi - khiến tôi như phát điên.
Tôi với Nhung là bạn thân từ những năm cấp 3. Lên đại học, chúng tôi ở trọ cùng nhau chỉ đến khi đi làm, lấy chồng mới không còn dính nhau nữa.
Tôi còn nhớ như in cách đây 1 năm, ngày Nhung đến gặp tôi khóc nức nở nói về chuyện sẽ làm mẹ đơn thân. Hóa ra, Nhung đã
mang thai 3 tháng, khi biết tin gã bạn trai đã 'bốc khói' khỏi nhân gian, mất tăm mất tích.
Thú thực dù chơi thân với nhau nhưng Nhung yêu ai, có con với ai tôi không hề hay biết. Trước đây, tính nó vốn thích bay nhảy, không thích yêu đương kết hôn sớm. Dù tôi đã kết hôn và có cô con gái 2 tuổi, Nhung vẫn bảo 'chưa vội lấy chồng'. Thế nên, chuyện này khiến tôi khá sốc nhưng vẫn cố động viên, khuyên nhủ và hứa hẹn sẽ luôn bên cô bạn của mình.
Ảnh minh họa
Từ đó, Nhung thuê căn nhà gần chúng tôi ở. Hàng ngày những lúc rảnh rỗi tôi vẫn sang nấu nướng, chăm sóc cho bạn. Tôi cũng chính là người mua từng chiếc váy bầu và đưa nó đi khám thai. Vài tháng sau đó, Nhung may mắn hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Vì nó vẫn giấu gia đình nên tôi lại là người chăm sóc nó trong khoảng thời gian ở cữ.
Biết chuyện, chồng tôi cũng rất cảm thông, cuối tuần thường sang thăm và đưa con gái tới chơi cùng. Tôi cũng chẳng để ý hay nghi ngờ gì nhiều cho đến một ngày. Tôi vừa đi ra đầu ngõ mua ít đồ thì nhớ ra quên ví tiền. Lúc về, thấy con gái đang ngồi chơi một mình, hỏi chồng đâu thì con bé nói sang nhà cô Nhung.
Linh tính có chuyện, tôi lặng lẽ đi sang liền chết đứng trước hành động của cả hai. Chồng tôi đang ghé miệng ở... bầu ngực Nhung để giúp cô ấy thông tắc sữa. Khi thấy tôi, 2 con người ấy luống cuống, vội vã giải thích nhưng càng giải thích lại càng lộ nhiều điểm bất thường.
Ảnh minh họa
Bỗng nhiên nhìn con của Nhung và chồng, trong tôi dâng lên dự cảm khác thường. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi dọa 2 người rằng nếu không nói thật thì tôi sẽ mang mẫu đi xét nghiệm ADN và làm rối tung mọi chuyện lên.
Lúc này, chồng sợ hãi quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Hóa ra, đứa trẻ này chính là con của chồng tôi. Hai người này 'mèo mả gà đồng' từ khi chúng tôi kết hôn được 1 năm. Họ qua lại lén lút, lại giấu giếm quá giỏi nên tôi không hay biết. Chồng nói, anh không muốn bỏ vợ và cũng đã thống nhất với Nhung rằng cô ấy là phòng nhì mà thôi.
Quá ghê tởm, tôi căm hận 2 người ấy vô cùng, không những phản bội tôi đau đớn mà còn lợi dụng lòng tốt, sự thương hại của tôi thời gian dài như vậy. Không biết bao nhiêu lần 2 kẻ đó cười cợt sau lưng tôi, càng nghĩ tôi lại càng uất hận.
Bây giờ tôi đang rất rối và đau khổ, không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào. Mọi người bảo tôi phải làm sao?
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ