Địa bàn hoạt động làm nên tiếng tăm Quân "Xa lộ"

Cái tên Quân “Xa lộ” xuất hiện kể từ sau khi Mai Văn Quân kết thúc thời gian thi hành án 8 năm về tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hết thời hạn thi hành án, người đàn ông này trở về sinh sống tại quận Thủ Đức, làm nghề cho vay nặng lãi, gây dựng tiếng tăm trở thành "anh chị" có số má tại đây.
Được biết, ông trùm Mai Văn Quân hoạt động cho vay nặng lãi, dưới trướng Quân "đại ca" có trăm đàn em kề cận từng khiến cho nhiều người dân TP.HCM và Bình Dương nghe tên đã khiếp sợ.
Chết vì "bị chém cũng không bỏ chạy"
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã bắt 6 nghi phạm trong băng nhóm chém chết Mai Văn Quân bao gồm: Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung (đều ngụ TP.HCM).
Theo điều tra của cơ quan công an, vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn trong việc mua bán căn nhà 35 tỷ đồng giữa chủ nhà là N.A.Tr. (35 tuổi, ngụ quận 1) và Võ Thùy Linh. Linh (người huyện Hóc Môn), đem theo 1 con nhỏ thuê nhà ở khu vực căn hộ Ba Son.
Cuộc hỗn chiến xảy ra tối 4/11, khi Linh cùng Sử và 2 người khác đang ngồi tại một quán nhậu trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Lúc này, Tr. (chủ nhà) đi xe gắn máy ngang qua quán nhậu. Thấy ôtô của Linh đậu trước quán nhậu, biết rằng người này đang ở trong nên gọi cho Quân đến giải quyết.

Tới khoảng 22h, khi đang rời khỏi quán nhậu, Linh vừa lên ôtô thì Quân chặn trước đầu xe và thách thức đưa nhau đến trước một quán karaoke để giải quyết.
Theo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM), ngoài biệt danh Quân "Xa Lộ", Mai Văn Quân còn có tên Quân "Khùng" do phong cách đánh nhau thường thách thức một chọi một, "không ngán ai". Lúc tìm tới gặp Linh, Quân tự tin là địa bàn của mình nên chỉ thủ theo một cây gậy 3 khúc mà không gọi theo đàn em.
Linh dẫn thêm khoảng 20 đàn em của Sử mang theo nhiều hung khí, ngồi trên một chiếc ô tô màu trắng tới điểm hẹn. Nhóm này bao gồm nhiều nhân vật sừng sỏ như Ba “đen”, Đỏ, Khải, Thạch, Hoàng, Đạt…
Khi đối mặt với đám đàn em hung hãn của Sử, Quân "Xa Lộ" vẫn tự tin một mình nghênh chiến mà không ngờ bị vây đánh. Vẫn với bản tính lỳ lợm "có chém cũng không bỏ chạy", vì sợ mất tiếng tăm, Quân bất chấp đối phó với 20 tên đầu gấu cầm hung khí hừng hực lao tới. Chỉ tới khi bị chém quá mạnh, Quân mới tìm cách bỏ chạy thì đã quá muộn, bị đánh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm của Linh bỏ trốn về hướng Vũng Tàu. Linh đã sắp xếp nơi trú ngụ và đưa tiền để các thành viên trong băng này tẩu thoát.
Được biết, Linh là Việt kiều đã có thẻ xanh của Úc hiện làm nghề kinh doanh bất động sản. Trước đó, Linh bị cảnh sát truy lùng nên đã lên kế hoạch sang Campuchia rồi trốn sang Úc.
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, nhờ sự phối hợp nhanh chóng với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, công an đã tóm gọn Võ Thùy Linh trước khi lên máy bay sang Campuchia. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội.