Nhìn tờ giấy trong tay, vợ liền run rẩy quỳ xuống. Ngoài từ 'Xin lỗi', cô ấy không nói được lời nào khác. Nói gì được cơ chứ khi tất cả bằng chứng ngoại tình đã rành rành ngay trước mắt.
Sau hơn 1 năm yêu đương, tôi và vợ nhanh chóng tiến tới
hôn nhân. Đám cưới được 2 tháng, vợ tôi có bầu. Vì khoảng cách từ nhà đến chỗ làm khá xa, vợ lại thường xuyên ốm nghén nên cô ấy quyết định tạm nghỉ việc ở nhà một thời gian.
Từ khi có con, chúng tôi phải sắp xếp thời gian và tiền bạc sao cho hợp lý nhất. Dẫu biết khó khăn, tôi vẫn cố gắng làm thêm ở ngoài để chăm lo cho vợ con. Khi con trai được 2 tuổi đã cứng cáp, vợ tôi bắt đầu gửi con học nhà trẻ và đi làm trở lại. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ sinh thêm đứa nữa.
Tuy nhiên, mới đi làm được nửa năm vợ bất ngờ thông báo đã mang bầu lần 2, thai đã được 5 tuần. Nhìn cô ấy vui mừng khoe hết người này người nọ mà trong lòng tôi như nổi sóng. Đủ thứ cảm xúc chen chúc trong lòng, từ bất ngờ, kinh hãi đến đau đớn, uất hận khiến tôi vô cùng khó chịu, không biết phải làm như thế nào.
Ảnh minh họa
Thấy tôi cứ trợn trừng nhìn mình, vợ tôi giật thót. Cô ấy lo lắng hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cố nhịn lại, lạnh lùng đẩy vợ ra, đi vào phòng làm việc của mình lấy ra một tập hồ sơ bệnh án.
Khi đọc xong hồ sơ, vợ tôi liền điếng người. Cô ấy quỳ sụp xuống đất, liên tục nói xin lỗi rồi khóc nấc lên. Ngoài từ 'Xin lỗi', cô ấy không nói được lời nào khác. Nói gì được cơ chứ khi tất cả bằng chứng ngoại tình đã rành rành ngay trước mắt.
Đó là bệnh án khi tôi đi thắt ống dẫn tinh ở bệnh viện khi con trai mới 6 tháng tuổi. Lúc đó, vợ đang ở nhà chăm con, gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên vai nên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu vỡ kế hoạch thì cả nhà chết đói mất.
Lúc đó, tôi đã âm thầm giấu vợ đi thắt ống dẫn tinh. Tôi cũng suy nghĩ kỹ, sau này nếu muốn có con thì tháo ra là được, cùng lắm có 1 đứa con với tôi cũng chẳng sao. Thế mà, khi tôi vẫn còn thắt ống dẫn tinh mà vợ lại mang thai. Điều này chứng tỏ, vợ tôi đã ngoại tình, còn ngoại tình đến mức có thai nữa.
Ảnh minh họa
Sau một lúc khóc lóc, vợ tôi mới thú nhận tất cả. Kẻ cô ấy ngoại tình không ai khác chính là sếp công ty. Người đàn ông kia vợ đã già, muốn trải nghiệm của lạ, còn vợ tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ông sếp thành đạt, vung tiền như rác mà đã quên chồng quên con, lao vào mối tình tội lỗi ấy.
Cô ấy còn nói, mỗi lần ngủ với sếp đều uống thuốc tránh thai, nên khi có bầu cứ đinh ninh đó là con tôi. Chuyện chẳng ai ngờ khi tôi đã đi thắt ống dẫn tinh, chuyện có con là điều không thể. Khi mọi chuyện vỡ lở, cô ấy liên tục cầu xin tha thứ, hứa sẽ bỏ thai và chấm dứt hoàn toàn với gã sếp kia.
Nghĩ đến con trai tôi lại có chút chần chờ, thế nhưng nỗi đau bị lừa dối, phản bội khiến tôi không thể nào nguôi. Mọi người nói bây giờ tôi phải làm sao?
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ