Được biết trước đó, Kub Pha và bạn gái San Chenda có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu, do cảm thấy không hợp nên San quyết định hẹn gặp bạn trai để nói lời chia tay. Tuy nhiên, không thể ngờ đây chính là khởi đầu của chuỗi ngày bi kịch kéo dài của người phụ nữ trẻ.

Vào ngày 27/2/2019, gã đàn ông 43 tuổi đã mua axit và cầm theo một con dao, hẹn gặp bạn gái ở xã Kandoeng, huyện Bati, tỉnh Takeo, miền nam Campuchia. Tại đây, Kub tạt axit thẳng vào người nạn nhân khiến cô bị bỏng nặng, sau đó dùng dao tấn công khiến San bị mất bàn tay trái.

Sau khi gây án, tên bạn trai máu lạnh đã lập tức bỏ trốn khỏi địa phương, trốn ròng rã trong khoảng thời gian 18 tháng. Kub đã lẩn trốn khắp các tỉnh Pailin, Pursat và Battambang mà không bị phát hiện. Nhiều lúc, cảnh sát còn nghi ngờ đối tượng đã trốn ra nước ngoài.

Theo đó, một lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 8/4/2020. Ban đầu, gã bị Tòa án tỉnh Takeo buộc tội cố ý giết người vào ngày 18/4. Sau đó, trong một phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo, Kub bị kết án 14 năm tù.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ