
Vừa liên tiếp giơ gậy đánh, chị vợ vừa chửi bới gay gắt, dằn mặt không cho chồng được trở về nhà nữa: "Từ giờ phút này, tao tuyên bố mày không được bước chân vào nhà tao. Hóa ra là đi chơi gái. Lộn chỗ rồi nghe chưa".
Trước cơn thịnh nộ của vợ, người chồng chịu đòn đau nhưng vẫn nín nhịn, phản kháng: "Bị điên à? Về nhà đi! Tầm bậy tầm bạ". Ngay lập tức cô vợ giật túi của chồng kiểm tra rồi đanh thép: "Mấy đứa đi về à... sáng nào mi cũng lấy tiền của tau rồi mi đi gái gú. Tau tuyên bố cho mi nghe này, mi chẳng có cái chi, bước ra khỏi nhà tau".

Sẵn máu hăng trong người, chị vợ cầm cây gậy chỉ vào mặt chồng kèm lời chửi bới: "Tao cấm mi bước chân sang nhà tao... Tao đi làm cực khổ để mi chơi gái à".
Xử chồng xong chị quay sang mấy cô đào đang ngồi im re khúm núm như gà con sợ mẹ. Chị vợ quát lớn: "Ngẩng mặt lên nhìn tao!". Thậm chí, chị vợ vung gậy đánh vào người một cô gái mặc đồ đen. Cô gái này liền đứng dậy ngồi cạnh người đàn ông mặc áo đỏ để tránh bị đánh.

Trong lúc chị vợ chất vấn nhóm bạn nhậu, người chồng lên tiếng phân trần: "Mấy người này đâu có liên quan gì đâu". Ngay lập tức, chị vợ quay sang vụt mạnh vào chân anh chồng. Trong bối cảnh đó, hai cô gái liên tục giải thích: "Em không quen anh ấy. Em xin lỗi".

Không rõ người chồng đã sai đến nước nào nhưng xem đoạn clip, cộng đồng mạng hả hê trước màn xử chồng ăn chơi quyết liệt này của người phụ nữ. Các chị vợ lại được cơ hội than trời: Đàn ông là vậy đấy, khi được sung túc, được nuông chiều họ sẽ nghĩ ra nhiều cách hưởng thụ khác nhau bất chấp việc đó là có tội với vợ con họ.