Yêu thương chiều chuộng vợ suốt 3 năm qua
Minh Khang bộc bạch, khi cả hai tan vỡ, điều anh tiếc nuối không phải là mất vợ mà là bản thân đã đầu tư, đặt niềm tin sai chỗ. Ban đầu, Minh Khang đến với Minh Anh vì cô cho hay anh cảm giác an toàn, cảm thông, chia sẻ nên đi tới quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm.
Minh Khang kể lại những nỗ lực yêu thương chiều chuộng vợ suốt 3 năm qua. Anh giúp cô được gia đình chấp nhận chuyện chuyển giới và đưa vợ tham dự nhiều cuộc thi. “Khang cố gắng để Minh Anh được làm ngực. Khi Minh Anh tự ti về răng thường xuyên bị các bạn ‘phốt’ về răng thì Khang cố đưa Minh Anh đi làm răng. Trong thời điểm Minh Anh làm ngực làm răng thì Khang đang mang thai 8 tháng. Bác sĩ có cảnh báo ảnh hưởng nếu đi lại nhiều nhưng Khang vẫn chiều để cho Minh Anh thực hiện được ước mơ trước khi con chào đời, tự tin là một người mẹ”, Minh Khang chia sẻ.

Khi vợ muốn có con thì người chồng chấp nhận hy sinh mang nặng đẻ đau. Anh tự nhận mình không chỉ là người chồng mà còn là người bạn, người bao bọc, che chở cho Minh Anh.
Minh Khang nhận thấy cô vợ của mình chưa làm tròn trách nhiệm của người con dâu khi việc nhà đều do một tay chồng làm hết. “Đáng lẽ Khang im lặng nhưng hôm nay Khang sẽ công khai. Mình công khai rất văn minh nhưng Minh Anh chọn cách ‘phốt’ Khang. Tại Minh Anh đang muốn đi theo hướng sự nghiệp riêng bằng cách ‘phốt’ chồng. Mình chịu đựng quá nhiều, Khang chỉ nói để mọi người cảm nhận đúng sai”, Minh Khang phân trần.
Vợ bỏ đi, thường xuyên nhắn tin với trai lạ
Cộng đồng mạng càng sốc hơn khi Minh Khang tiết lộ chuyện hai vợ chồng tan vỡ đã xảy ra từ lâu. Bởi lẽ khi khi bé Chuột - con gái chung của cả hai được 1 tháng tuổi thì Minh Anh đã bỏ đi.
Minh Kháng tố vợ đã lừa dối anh nhiều chuyện. Điện thoại thì cô cài chế độ riêng, Zalo có hơn 600 người toàn bộ là trai. “Chồng sinh nằm một chỗ, mình thì bận trả lời hết người này đến người kia, đăng hình ảnh hở hang sexy lên đó, chặn chồng xem, khóa luôn mật khẩu”, Khang kể. Minh Anh còn học đòi mua sắm, nếu chồng ok thì vui vẻ còn chồng không đồng ý thì bắt đầu quạu, chửi bới.
"Từ ngày bé Chuột sinh ra đến giờ, các bạn có thấy Minh Anh không chụp hình với con không? Không hề. Minh Anh muốn có con chỉ để được làm mẹ cho giống con gái thôi... Nếu là người phụ nữ bị đối xử như vậy, có lẽ họ đã stress rồi nhưng Khang đặt tâm lý của một người chồng bị vợ phản bội nhưng vẫn phải xuống nước, im lặng cho qua vì thương vợ và vì con”, Khang bày tỏ.
“Ba năm trời Khang lo từ miếng ăn cái mặc, giấc ngủ, sở thích và thực hiện giấc mơ, ngày mình sinh vẫn cố gắng quay, chạy show để có thêm thu nhập lo cho vợ con. Nhưng sau lưng vợ lạnh nhạt, không quan tâm mà thay vào đó dành thời gian trả lời bình luận, nhắn tin với 1 đống con trai trên Zalo, mọi người nghĩ cảm giác thế nào”, cộng đồng mạng sửng sốt trước lời kể của Khang.

Theo Minh Khang, đã hơn 2 tháng Minh Anh không về thăm con. Anh không cần gì thêm ở vợ bởi bản thân dư sức vừa làm cha, vừa làm mẹ cho bé. Được biết, sau khi chia tay nhưng Minh Anh gặp khó khăn về kinh tế vẫn tìm đến Khang để mượn tiền rồi khi bị chồng đòi thì lại nói anh chi li từng cắc, từng đồng.