Nhìn thấy bức ảnh quá đẹp của của chủ nhà, tên đạo tặc bỗng hóa kẻ si tình. Sau khi khoắng sạch tài sản, hắn còn để lại bức thư lời lẽ như trong ngôn tình kèm số điện thoại với lời nhắn "nhớ gọi điện cho anh".
Câu chuyện về gã đạo tặc si tình đang gây xôn xao
mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây.
Một cô gái sống ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc,
Trung Quốc) đã trở thành nạn nhân của một tình huống dở khóc dở cười, khi vừa bị khoắng sạch tài sản, vừa được... tỏ tình.
Chuyện là một hôm khi đi làm về cô gái phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, một số đồ ăn trong tủ lạnh "không cánh mà bay", mấy lốc sữa chua vừa mua không "bay mất" nhưng cũng tự nhiên được mở ra một cách thần kì...
Nghi ngờ đã nhà bị trộm ghé thăm, cô gái liền gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi tới kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ của cô gái có một mảnh giấy gấp gọn gàng để trên bàn. Mở ra đọc, cảnh sát sửng sốt phát hiện đây là một bức thư tỏ tình mà tên trộm viết sau tờ lịch để lại cho khổ chủ của căn nhà.
"Bảo yêu mình mà lại đi trộm đồ của mình, vậy mà là yêu mình à?", chủ nhà nghĩ.
Bức thư có lời lẽ bay bổng y như được trích ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình khiến người đọc không khỏi "nổi da gà":
"ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHỈ YÊU EM
TÔI YÊU EM!
Hồi 13/4/2017, anh đến nhà thăm em nhưng cửa khóa cũng không ai ở nhà. Anh bèn vào từ cửa sau và ở đó 2 ngày.
Vốn dĩ đã định cùng em sống đến hết cuộc đời nhưng cuối cùng vẫn là tàn nhẫn, anh phải đi đây.
Anh lấy tạm 100 nhân dân tệ. Anh sẽ trở về Bắc Kinh.
Nếu em nhớ anh thì biết làm gì không? Nhớ gọi điện cho anh theo số: 180xxxx7399. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em”.
Nội dung bức thư khiến cảnh sát và cô gái choáng váng. Thậm chí tên trộm này để lại cả số điện thoại và nơi sắp đến thì chẳng phải "lạy ông tôi ở bụi này" hay sao.
Tuy nhiên, tên trộm này "tỉnh" hơn chúng ta nghĩ. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện số điện thoại tên trộm để lại chỉ là giả và hắn cũng không đi Bắc Kinh.
Ít lâu sau, danh tính của tên trộm si tình cũng được làm rõ. Hắn tên La Chí Tường (33 tuổi, người Hiếu Cảm, Hồ Bắc). Hắn thực sự là đạo tặc chính hiệu vì đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp vặt.
La Chí Tường và bức thư tỏ tình sướt mướt của y
Tại cơ quan chức năng, tên trộm họ La khai nhận, sau khi đột nhập vào nhà, phát hiện ảnh của bà chủ nhà quá đẹp nên hắn nổi hứng viết vài lời tán tỉnh. Do đang chán nản vì vừa ly dị vợ nên cảm xúc dâng trào.
Còn việc để lại số điện thoại và báo đi Bắc Kinh là vì y muốn đánh động nạn nhân và đánh lừa các nhà điều tra.
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ