Sau cú ngã lúc 1 tuổi, bé Nguyễn Ngọc An Nhiên tình cờ được phát hiện mắc ung thư máu. Cô bé 2 tuổi, nói chưa sõi đã trải qua 6 lần hóa trị, hơn 10 lần chọc tủy cùng những cơn đau do thuốc men và bệnh tật hành hạ.
Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên sinh ngày 20/03/2017, là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (26 tuổi) và anh Nguyễn Trọng Việt (27 tuổi) ở Kiên Giang. Từ cú ngã định mệnh lúc 1 tuổi, cô con gái nhỏ cùng cha mẹ bước vào hành trình dài chống chọi với căn bệnh
ung thư máu quái ác.
Từ cú ngã đến phát hiện ung thư máu
Ngày 16/03/2018, chỉ trước sinh nhật 1 tuổi đúng 4 ngày, An Nhiên không may bị ngã từ chiếc xe tập đi dành cho trẻ em dẫn tới nôn ói không ngừng. Gia đình lập tức đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và được bác sĩ chẩn đoán xuất huyết nhỏ dưới màng cứng, giảm tiểu cầu, gan lách to, bầm da 2 chân.
Cô con gái đáng yêu bị phát hiện ung thư máu sau một cú ngã
Cô bé tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Tại đây, anh Việt và chị Ngọc bàng hoàng nhận tin con bị bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML M7) - ung thư máu.
Theo lời chị Anh Ngọc, con gái An Nhiên mắc bệnh viêm bạch cầu cấp trong tủy chuyển ung thư máu. Cô bé 2 tuổi trong 8 tháng đã trải qua 6 toa điều trị hóa chất (mỗi toa kéo dài một tháng hoặc hơn). Tưởng rằng hóa chất có thể giúp con khỏe mạnh trở lại nhưng bệnh tình lại tái phát nhiều lần khiến gia đình mất hết niềm tin.
Sau 6 tháng truyền hóa chất, bác sĩ phát hiện máu của bé có vấn đề nên đề nghị chọc tủy và tiếp tục hóa trị một lần cuối với liều cực mạnh. Các bác sĩ cho biết chỉ có ghép tủy mới mong bé thoát bệnh.
Đôi tay bé bỏng của An Nhiên thâm tím vì truyền nước và chọc tiêm
2 tuổi khi mà nói còn chưa sõi, An Nhiên không thể hiểu nổi căn bệnh quái ác mà mình đang mang nguy hiểm như thế nào. Vì vậy, lúc nào cô bé cũng tươi cười và hồn nhiên như chính cái tên khiến trái tim người mẹ càng đau thắt lại.
Hơn 1 năm qua, cuộc sống của An Nhiên và cả gia đình quanh quẩn bên giường bệnh. Ngoài những lúc phải điều trị An Nhiên liên tục đòi đi chơi. Vì chẳng được ra ngoài, chẳng được đi học mẫu giáo nên cô bé suốt ngày làm trò tha thẩn với những dây truyền quanh người.
Dù trên người chi chít nhưng vết bầm tím do kim tiêm nhưng chẳng thấy cô bé kêu đau mà lúc nào cũng hiếu động. Mẹ của bé ngấn nước mắt: “Dù không được đi chơi nhiều nhưng ở phòng con luôn là cô bé cười đùa nhiều nhất".
Cô con gái hồn nhiên nô đùa mỗi khi có khách tới thăm. Từng món đồ chơi, búp bê được tặng bé đều làm trò tạo dáng để mẹ chụp ảnh. Chị Ngọc tâm sự, nhìn con vẫn hồn nhiên như vậy vừa đau lòng nhưng cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh cho chị.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/08/09/be-an-nhien_09082019120202.mp4[/presscloud]
Clip bé An Nhiên nô đùa một mình trong phòng bệnh do mẹ bé ghi lại
Người mẹ trẻ từng nhiều đêm thức trắng vì thương con, vì sợ mất con mà không biết chia sẻ cùng ai. Lướt trang facebook cá nhân của chị Ngọc, dù là ai cũng sẽ bất chợt dừng lại trước một dòng tâm trạng đầy nước mắt.
"Hôm nay con bắt đầu sốt, sốt cả ngày 38,7 - 39 độ, nôn ói mà con cực kì ngoan. Ngay cả người lớn mình mà sốt đã thấy buồn bực, khó chịu trong người rồi huống chi con chỉ là đứa bé 2 tuổi.
Từ nhỏ con đã rất ngoan, chỉ cần mẹ pha thuốc thì con đưa tay ra “Mẹ để Mũm cầm cho” và ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc ấy. Bây giờ cũng vậy con cũng tự cầm máy xông thuốc, không cần mẹ cầm. An nhiên ơi! Sao con bản lĩnh thế”, chị Ngọc viết.
Bé An Nhiên mới 2 tuổi nhưng vô cùng bản lĩnh.
Gian nan hành trình chạy chữa
Được biết, chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc - mẹ bé An Nhiên làm y sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòn Đất. Cha bé là anh Nguyễn Trọng Việt thì làm y sĩ cho một phòng khám đa khoa tư nhân cũng ở Hòn Đất.
Hàng ngày, hai anh chị vượt quãng đường gần 60km đi về từ căn nhà cấp 4 ở đường Nguyễn Thái Bình, thuộc phường Vĩnh Quang đến nơi công tác. Từ khi phát hiện con bị bệnh, hai vợ chồng anh chị nghỉ làm để chăm con, kinh tế gia đình càng ngày càng khó khăn.
Gia đình nhỏ của anh Việt và chị Ngọc đang gặp phải cơn sóng gió lớn hơn bao giờ hết.
Bác sĩ cho biết, máu của An Nhiên thuộc dòng M7 là dòng máu cực kì hiếm. Nếu tiếp tục hoá trị sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và để lại biến chứng sau này.
Hiện tại cách duy nhất để cứu bé là điều trị theo phương pháp miễn dịch tế bào (Car T): Lấy tế bào tốt của cô bé đi nuôi, nhân lên hàng ngàn lần rồi truyền vào cơ thể để tế bào tốt phát triển xâm lấn tế bào ung thư xấu sau đó sẽ tiến hành ghép tuỷ.
Tuy nhiên, vấn đề là thể trạng của bé quá nhỏ, tại Việt Nam chưa thể can thiệp nên bác sĩ đề nghị gia đình đưa bé sang nước ngoài điều trị.
Bác sĩ nói đi nước ngoài chi phí từ 3 - 4 tỷ đồng. Trong khi chi phí điều trị trong nước cũng từ 1 - 2 tỷ nhưng không thực hiện ghép tủy cho bé dưới 3 tuổi.
Dù điều kiện kinh tế không cho phép nhưng không phải vì thế mà gia đình có ý định buông xuôi. “Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ cuộc, con còn dù là một tia hi vọng chúng tôi cũng cố”, anh Việt chia sẻ.
Nghe lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng chị Ngọc bán tất cả những thứ có giá trị, lặn lội ôm con sang bệnh viện Yanda (Bắc Kinh, Trung Quốc) hồi tháng 6 vừa qua.
Vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết khi bác sĩ nói con vẫn còn cơ hội sống. Niềm vui chưa được lâu, nỗi lo khác lại kéo tới khi chi phí điều trị lên tới 6 tỷ đồng. Nếu không đủ tiền để can thiệp sớm, tính mạng của con chỉ có thể duy trì được 1 tháng.
Với bản năng của một người mẹ, gạt bỏ hết sĩ diện chị Ngọc ngày chăm con, tối đến tìm cách kết nối với các nhọm thiện nguyện, các nhà tài trợ mong được giúp đỡ.
Người mẹ trẻ tự sự trên facebook: “Mẹ thật sự thêm một lần nữa ngã khuỵu. Nhưng mẹ không rơi giọt nước mắt nào trước mặt con. Mẹ không dám khóc.
Cô con gái xinh xắn ngày nào phải cạo tóc để trị bệnh
Mẹ bỏ hết mọi sĩ diện. Mẹ đi nhắn tin tất cả các nhóm thiện nguyện. Hằng đêm con ngủ là mẹ lại tìm các cha mẹ hay giúp đỡ những bạn như con. Mẹ đăng tải lên mạng xã hội và tìm cầu sự giúp đỡ. Có nhiều người nói: “Con như người bình thường chứ có đau ốm gì đâu, sao lại đem con mình để kiếm tiền”.
Mỗi lần như thế là mẹ lại nghĩ hay là thôi. Chấp nhận số phận. Nhưng mà nhìn con mẹ lại không đành lòng. Một lần nữa bản năng làm mẹ lại trỗi lên. Mặc kệ sự gièm pha của xã hội. Miễn sao con có thể sống, làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi mẹ cũng can tâm!”
Những dòng chia sẻ đầy nước mắt của người mẹ trẻ đã làm lay động hàng triệu trái tim. Nhiều mạnh thường quân đã tìm tới ủng hộ, giúp đỡ nên việc điều trị cho bé An Nhiên đã được tiến hành tại Bắc Kinh.
Tuy nhiên, hiện tại tình trạng của bé gặp bất lợi bởi phổi và não bị tổn thương sau nhiều lần điều trị hóa chất. Dù vậy, các bác sĩ vẫn tiến hành ghép tủy song song với việc điều trị não và phổi để giữ lại mạng sống cho cô bé.
Thông tin mới nhất đến ngày 1/7/2019, tình trạng sức khỏe bé An Nhiên không tốt, liên tục sốt cao 40 độ C. Cô bé mê mệt khi phải chịu những cơn đau nhức tay chân và răng. Cô bé vui tươi hồn nhiên ngày nào giờ chỉ biết nằm mê mệt trên giường bệnh.
Chị Ngọc kể, có đêm con khóc mấy tiếng liền rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy nhớ ra cơn đau lại khóc tiếp. Con trước giờ chỉ có đau không chịu được mới khóc nhiều như thế.
Hiện tại, An Nhiên phải vào phòng cách ly đặc biệt để đào thải tất cả tế bào máu xấu. Các bác sĩ cho biết thành bại của quá trình này hoàn toàn phụ thuộc vào thể trạng bé. Nếu tình trạng tiến triển tốt, các bác sĩ sẽ tiến hành lấy tuỷ của bố và ghép cho An Nhiên.
Hơn lúc nào hết, gia đình anh Việt chị Ngọc và bé An Nhiên cần tới sự chung tay của cộng đồng. Cầu mong mọi điều tốt đẹp, an lành sẽ đến với cô gái nhỏ như cái tên rất đẹp mà cha mẹ đặt cho con.
Hà Ly (t/h)