Xúc động khi bé gái 22 tháng tuổi chết não hiến tạng cứu 3 mạng người

Bé Coralynn Sobolik (22 tháng tuổi) nhiễm virus nguy hiểm gây bệnh hô hấp dẫn tới biến chứng ngưng tim và chết não. Gia đình bé đã quyết định hiến tim, gan và thận của bé để cứu 3 người khác.
Theo Daily Mail, bé Coralynn Sobolik (22 tháng tuổi) lần đầu được phát hiện với các dấu hiệu bất thường về sức khỏe từ ngày 17/4/2019. Hai ngày sau bố mẹ đưa bé tới bệnh viện với các triệu chứng khó thở.

Qua các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé Coralynn bị nhiễm một loại virus gây bệnh hô hấp tên là parainfluenz. Các loại virus dạng này thường gây triệu chứng phổ biến như sổ mũi, cảm cúm. Bệnh thường không gây nguy hiểm và có thể tự hết.
 
Bé Coralynn Sobolik và cha. Ảnh: Triangle News

Cũng theo Daily Mail, trường hợp của bé Coralynn lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Các bác sĩ cho rằng trước khi được đưa đến Bệnh viện Mayo Clinic ở thành phố Rochester, bang New York (Mỹ), tim của Coralynn đã ngừng đập. Các bác sĩ đã phải thực hiện hô hấp nhân tạo liên tục trong 25 phút để tim của em đập trở lại.

Đáng tiếc, trong khi đó kết quả kiểm tra não của Coralynn rất tệ. Não của bé đã bị tổn thương và các bác sĩ không thể đưa ra tiên lượng chính xác rằng bé có bị liệt hay không.

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ đi vào ngay đêm hôm đó khi não Coralynn bắt đầu có dấu hiệu phù lên. Kết quả từ hình ảnh máy quét cho thấy não của bé đã chết, không còn hy vọng nào cứu sống Coralynn.

Cuối cùng sau 5 ngày nhập viện chống chọi với virus và ba lần ngừng tim, bé Coralynn đã chết não và ngừng sử dụng các thiết bị duy trì sự sống từ ngày 22/4. Cùng ngày hôm đó, gia đình quyết định hiến nội tạng của bé để cứu người.

Tờ Daily Mail tiết lộ, tim của bé được hiến cho một bé trai 1 tuổi; gan được hiến tặng cho một bé gái 1 tuổi và thận của bé đã giúp một người phụ nữ 41 tuổi duy trì sự sống.
 
Coralynn Sobolik vốn là một cô bé đáng yêu, tinh nghịch. Ảnh: Triangle News

Bố mẹ cô bé là chị Meagan (29 tuổi) và anh Paul Sobolik (32 tuổi) vô cùng đau lòng vì cái chết của đứa con nhỏ. Trước thời khắc nhìn mặt cô con gái nhỏ lần cuối, chị Meagan khóc thương cho con gái: "Con hãy đi cứu ba người khác. Mẹ yêu con mãi mãi".

Trong khoảnh khắc tạm biệt bé Coralynn Sobolik trước khi thực hiện phẫu thuật ghép tạng, đội ngũ y bác sĩ đã xếp thành hàng dài tôn vinh Coralynn và hát vang ca khúc Amazing Grace.

[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/05/27/baby-22-month.mp4[/presscloud]
Khoảnh khắc xúc động trước khi bé Coralynn được đưa vào phòng phẫu thuật ghép tạng. Video: Mail Online

Hà Ly (Th)