Lo sợ vợ béo, tên chồng vũ phu này đã nhẫn tâm bỏ đói vợ suốt 12 năm ròng rã. Kết quả, cô gầy đến mức chỉ cần nằm xuống đệm cũng thấy đau nhức xương.
"Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình", hay "dù bạn có ngoại hình thế nào đi chăng nữa thì tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi". Đối với người yêu bạn thật lòng, vẻ đẹp bên ngoài không nói lên gì cả, chỉ có bạn là vô giá mà thôi!
Thế nhưng, tên chồng quái gở Matthew Hartley đến từ Irvine, Scotland lại là trường hợp ngoại lệ. Hắn ta lại thể hiện ‘tình yêu thương’ với vợ mình (Catherine Hartley - 32 tuổi) theo cách mà ai cũng cảm thấy rùng mình.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, cả hai gặp nhau khi còn rất trẻ. Khi ấy, Catherine mới chỉ 15 tuổi. Anh chàng điển trai, chững chạc hơn mình cả chục tuổi đã nhanh chóng khiến cô bé Catherine xiêu lòng. Cả hai nhanh chóng hẹn hò rồi 3 năm sau (năm 2006), cố gái 19 tuổi tình nguyện gắn bó cả đời với anh chàng này.
Ngày kết hôn, Catherine không ngờ mình sẽ bước vào những tháng ngày địa ngục.
Cứ ngỡ sau hôn nhân, Catherine sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu. Thế nhưng, ai có thể ngờ được, đây chính là thời điểm bắt đầu những chuỗi ngày đen tối kéo dài hơn chục năm của cô gái trẻ.
Vốn có tính
gia trưởng, Matthew luôn quản thúc vợ mình một cách chặt chẽ. Hắn luôn để mọi hoạt động của vợ dưới 'mí mắt' của mình, trông coi cô từng ly từng tý. Thậm chí, Matthew còn chẳng ngần ngại bỏ đói vợ chỉ vì 'không muốn có một người vợ mập'.
Cụ thể, hắn ngăn cản vợ ăn uống lành mạnh, còn cấm cô ăn. Suốt nhiều năm như thế, sức khỏe của Catherine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có những lúc, cân nặng của cô chỉ còn hơn 30kg.
Không những bị bỏ đói, cô còn thường xuyên bị chồng
bạo hành. Nhiều lần, hắn ta còn bóp cổ, nhấc bổng cô khỏi mặt đất rồi ném tung cô qua phòng. Khi thấy Catherine hút thuốc, Matthew dường như phát điên, hắn ta cởi áo choàng của vợ rồi đuổi cô ra ngoài ban công. Thậm chí, năm 2012 khi cô mang bầu, hắn ta lắp camera theo dõi tất cả ngóc ngách trong nhà để quản lý vợ.
Quãng thời gian 12 năm địa ngục khiến cô không còn tin tưởng vào hôn nhân và tình yêu.
Catherine kể lại quãng thời gian khủng khiếp trong nước mắt: "Anh ta nói tôi quá béo nên bắt tôi kiêng ăn. Hắn luôn muốn tôi thật gầy. Nếu tôi lỡ ăn gì đó trước khi đi ngủ, hắn sẽ đuổi tôi ra sofa với lý do không thích mùi thức ăn. Khi đó, tôi gầy đến mức, chỉ cần nằm xuống đệm cũng thấy đau nhức xương. Cuối cùng, tôi chỉ mặc vừa quần áo của một đứa bé 7 tuổi".
Mãi đến tháng 8/2017, Catherine mới có thể ly thân với gã chồng gia trưởng. Cả hai hoàn tất thủ tục ly dị vào tháng 4/2019. Cũng trong tháng 4, Matthew bị kết tội 3 lần tấn công vợ trong khoảng thời gian từ tháng 1/2004 đến tháng 11/2016. Ngoài ra, hắn còn bị buộc tội tấn công tình dục một người phụ nữ khác.
Tuy nhiên sau đó, tên chồng vũ phu này lại được thả tự do, không phải ngồi tù khiến Catherine vô cùng tức giận. Sau 12 năm đau đớn đã trải qua, cô khẳng định mức án phạt đó quá không công bằng. Cô cũng muốn dành lời khuyên cho những nạn nhân khác: Đừng chịu đựng một mình mà hãy mạnh mẽ đứng lên.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/07/31/Nhịn ăn thế nào cho đúng- - Intermittent Fasting Ep.2 - iammaitrang_31072019115840.mp4[/presscloud]
Nhịn ăn thế nào cho đúng? Nguồn: iammaitrang
Thùy Nguyễn (t/h)