Nỗi ám ảnh mắc ung thư là chết
Bằng tất cả nghị lực, cô gái trẻ vẫn tốt nghiệp đại học, lấy chồng và sinh hai đứa con kháu khỉnh (một trai một gái). Những tưởng cuộc đời bù đắp cho chị những mất mát đã phải chịu đựng nào ngờ năm 2008, người phụ nữ 43 tuổi phát hiện mắc căn bệnh quái ác.

Trong một lần tự khám ngực phát hiện có cục cứng ở vú. Chị tới kiểm tra tại Bệnh viện K và kết quả tồi tệ nhất đã xảy ra: chị bị ung thư vú.
Chị Ngọc tâm sự, thời điểm đó hiểu biết về sức khỏe còn hạn chế nên chị nghĩ rằng ung thư là sẽ chết. Nỗi sợ hãi về cái chết ám ảnh bà mẹ hai con nhiều đêm liền.
Kể từ khi biết bệnh, nhiều đêm dài khóc và suy nghĩ chị Ngọc từng nghĩ đến việc chấp nhận số phận mà không điều trị. Nhờ sự động viên của người thân bạn bè, nghĩ đến cô con gái lớn mới lớp 6, con trai út mới học lớp 2, chị quyết tâm đứng dậy "nếu mình suy sụp thì cả nhà sẽ ra sao".
11 năm chiến thắng ung thư
Chị Ngọc bắt đầu tìm hiểu tài liệu về ung thư và lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Chị chia sẻ tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, đồng thời thực hiện chế độ tập luyện.
Bên cạnh đó, chị tuyệt đối nói không với những thực phẩm có hại cho gan và thận. Đặc biệt chị luôn duy trì tinh thần lạc quan, chiến đấu với bệnh tật.
Không chỉ tìm hiểu kiến thức điều trị ung thư cho chính mình, chị Ngọc trở thành thủ lĩnh của Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường - dành riêng cho bệnh nhân ung thư vú.

CLB Phụ nữ kiên cường là nơi các bệnh nhân ung thư vú chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua bệnh tật. CLB này được các giá sư, bác sĩ chuyên khoa Ung bướu,Tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, Cơ xương khớp, nội tiết, tuyến giáp và tâm lý đồng hành, tổ chức các buổi tư vấn trang bị kiến thức về ung thư vú.
Theo chị Ngọc, người bệnh ung thư chỉ tuân thủ phác đồ điều trị là chưa đủ. Họ cần thay đổi về cách đối diện với bệnh tật, luôn mang tâm lý lạc quan, xóa bỏ kỳ thị của cộng đồng.
Các giáo sư, bác sĩ đến với CLB của chị không chỉ để truyền đạt kiến thức điều trị bệnh. Hơn hết, họ trở thành những nhà tâm lý giúp bệnh nhân vượt qua nỗi sợ hãi bệnh tật, sự tự ti và biết cách chăm sóc bản thân.
Hơn ai hết, chị Ngọc từng trải qua đủ mọi cảm xúc từ sợ hãi, ám ảnh khi biết mình mắc bệnh cho tới khi đủ can đảm để quyết tâm chống chọi bệnh tật.
Người phụ nữ hướng dẫn chị em mua bảo hiểm y tế để phục vụ quá trình điều trị lâu dài, tham khảo các chế độ dinh dưỡng khoa học, tránh xa các loại thuốc nam, bột giun, bột cóc…không rõ nguồn gốc.

Sau 11 năm chiến đấu với bệnh ung thư vú, chị Ngọc chia sẻ bí quyết 4T:
Tinh thần: Luôn suy nghĩ tích cực, làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội nếu có thể.
Chị Ngọc tâm niệm một ngày sống ý nghĩa là được nấu những bữa cơm ngon chờ chồng con về ăn, được chăm sóc chồng con mỗi ngày và được chia sẻ giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh giống minh.
Người mẹ hiện tại đã 54 tuổi nhưng vẫn tràn trề sức khỏe cùng ý chí kiên cường để lan tỏa tinh thần sống tích cực, chiến thắng bệnh tật tới cộng đồng.